Trong cơn cuồng ghen, sát hại dã man người yêu 10 năm

Trong cơn cuồng ghen, sát hại dã man người yêu 10 năm
Trong cơn tức giận, Hải lao đến bóp chặt cổ Tuyết cho đến khi cô nằm bất động. Chưa dừng lại, Hải đi vào gian bếp, lấy chiếc kéo và đâm một nhát chí mạng vào ngực người yêu đang nằm bất tỉnh.

Yêu và chia tay do không còn thấy hợp nhau là chuyện bình thường trong quan hệ lứa đôi. Một khi biết là không thể mang lại hạnh phúc cho nhau thì chia tay, đấy cũng là một lối thoát, một cách hành xử đẹp.

Thế nhưng, khi đứng trước nguy cơ đổ vỡ của cuộc tình kéo dài tới 10 năm, Hải không muốn chấp nhận thực tế này mà nổi điên, xuống tay sát hại dã man người mình yêu…

Dẫn giải đối tượng
Dẫn giải đối tượng .

Nhùng nhằng một cuộc tình

Khi vào học lớp kế toán của Trường dạy nghề thuộc Bộ NN & PTNT, đóng ở Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, Hải chú ý đến Tuyết (*), cô bạn gái học cùng lớp, kém anh ta 3 tuổi. Tuy nhiên gần một năm sau, Hải mới dám tỏ tình.

Thấy Hải và Tuyết đến với nhau, bạn bè trong lớp, ai cũng vun vào. Gia đình Tuyết ở Hà Nam, bố mẹ đều là công chức. Còn gia đình Hải ở trên Phú Thọ thì bố anh ta là kế toán và mẹ là giáo viên.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, Tuyết không về quê mà xin vào làm kế toán trong một công ty sữa nước ngoài, có văn phòng đại diện nằm trên đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Chịu khó học hỏi, từng bước Tuyết khẳng định được năng lực của mình, từ một nhân viên, cô được công ty tin tưởng giao làm kế toán trưởng.

Không chỉ thế, Tuyết còn vừa làm vừa theo học tại chức và mới nhận tấm bằng cử nhân của Trường đại học Thương mại Hà Nội. Trong khi con đường sự nghiệp của Tuyết khá ổn định thì Hải ất long đong, lận đận.

Lúc đầu khi mới ra trường, Hải cùng với Tuyết đi xin việc ở Hà Nội, không chỉ gần gũi nhau mà họ còn tính đến chuyện hôn nhân và cuộc sống gia đình lâu dài sau này.

Tuy nhiên, chỉ làm được một thời gian thì Hải chán, anh ta bỏ việc với lý do lương bổng thấp quá rồi về quê Phú Thọ xin việc. Nhưng công việc ở quê nào có giữ được chân Hải lâu. Anh ta mò xuống Hải Phòng xin vào làm kế toán trong một công ty tàu biển.

Tuy nhiên cũng chỉ lưu ở đây một vài năm rồi Hải lại bỏ việc, đi vào TP Hồ Chí Minh xin vào làm trong một doanh nghiệp. Dù đi làm ăn ở đâu nhưng được cái Hải vẫn thường xuyên giữ liên lạc với người yêu. Hầu như ngày nào hai người cũng trò chuyện, gặp nhau qua điện thoại.

Ngoảnh đi, ngoảnh lại, thời gian mà Hải và Tuyết có quan hệ yêu đương với nhau đã hơn mười năm. Hai người cũng không còn trẻ nữa, Hải ở tuổi 33, còn Tuyết cũng vừa tròn 30 tuổi. Với thời gian yêu nhau khá dài và ở độ tuổi này, đáng lý họ đã yên bề gia thất.

Gia đình hai bên không có ai phản đối chuyện tình cảm của hai người. Nhiều lần Hải theo Tuyết về nhà cô ở Phủ Lý, Hà Nam chơi. Mọi người trong gia đình Tuyết đều quý Hải, coi như người trong nhà, thậm chí có công việc, bố mẹ cô đều thông báo với anh ta.

Với Tuyết cũng thế, bố mẹ chồng tương lai thấy cô hiền lành, ngoan ngoãn nên rất quý mến. Chuyện Hải và Tuyết chưa thể kết hôn cũng chỉ vì công ăn, việc làm của Hải thiếu ổn định.

Từ cuối năm 2012, nhiều lần Hải cũng đặt vấn đề cưới xin nhưng Tuyết chỉ ậm ừ hoặc chối từ. Đối với Tuyết, không phải cô không mong muốn có một mái ấm gia đình, bởi “gái ba mươi tuổi đã toan về già” nhưng cưới nhau rồi, nhà cửa không có, hai người làm việc ở hai nơi thì làm sao có thể đảm bảo cho hạnh phúc gia đình. Với họ, hiện có an cư đâu mà lạc nghiệp, cuộc sống gia đình trên đất Hà thành đâu phải là chuyện đùa.

Nổi điên gây án

Chuyện tình cảm của đôi trai gái này cứ nhùng nhằng như thế cho đến đầu năm 2013 thì Hải cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Trò chuyện qua điện thoại, Hải nhận thấy tình cảm của Tuyết có phần nhàn nhạt.

Đôi lúc, Hải còn thấy Tuyết buông ra những câu chán nản, đề cập đến chuyện chia tay để khỏi làm khổ nhau. Cảm nhận cuộc tình có nguy cơ tan vỡ, đầu tháng 3-2013, từ TP Hồ Chí Minh, Hải vội bay ra Hà Nội. Anh ta vẫn được Tuyết đón tiếp rồi đưa về ăn ngủ tại nhà trọ ở trong thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội, nơi cô ở chung với vợ chồng người anh trai.

Không chỉ thế, cô còn giao điện thoại di động, xe máy cho Hải để anh ta có phương tiện đi lại trong những ngày ở Hà Nội. Suốt mười ngày ở Hà Nội với người yêu, Hải thấy Tuyết tuy có biểu hiện buồn buồn nhưng tình cảm của cô với anh ta chưa có gì khác lạ nên cũng khá yên tâm.

Trưa hôm ấy, Hải đi xe máy đến đường Duy Tân đón Tuyết về nhà trọ để nấu cơm ăn. Hai vợ chồng người anh trai đi làm vắng nên bữa cơm chỉ có hai người.

Sau khi ăn uống, hai người ngồi chơi uống nước, Hải đề cập thẳng đến việc gần đây tình cảm của Tuyết với anh ta có phần lạnh nhạt, và muốn tìm hiểu vì lý do gì. Tuyết nói rằng cô cảm thấy buồn, bởi những mâu thuẫn, khó khăn trong cuộc sống mà hai người không thể vượt qua, không giải quyết nổi.

Tuy nhiên, Hải lại nghĩ khác. Anh ta lý giải chuyện tình cảm giữa hai người có phần nhạt đi, rồi chuyện Tuyết từ chối cưới xin là do cô có bạn trai khác. Khi Hải đề cập đến chuyện này chẳng khác nào chọc mũi dao vào lòng tự trọng của Tuyết, bởi chục năm nay cô chỉ có một tình yêu với anh ta.

Thế là giữa hai người to tiếng, cãi vã. Trong cơn tức giận, Hải lao đến đè bạn gái xuống giường, bóp chặt cổ Tuyết cho đến khi cô nằm bất động. Chưa dừng lại ở đấy, Hải đi vào gian bếp, lấy chiếc kéo để trên giá bát mang ra đâm một nhát chí mạng vào ngực người yêu đang nằm bất tỉnh.

Sau đó, Hải lấy chăn trùm kín thi thể Tuyết rồi lục ví của cô lấy 700 ngàn đồng. Dắt chiếc Dream “lùn” mang BKS: 90F1-8570 ra ngoài, Hải khóa cửa phòng rồi lên xe phóng chạy.

Đến 17h hôm ấy, người chị dâu của Tuyết đi làm về thì thấy cửa khóa bên ngoài. Nghĩ rằng chồng và em chồng chưa đi làm về nên chị mở cửa vào nhà. Bật đèn điện lên, chị giật mình khi phát hiện trên nền nhà có nhiều vết máu. Tuy hoảng sợ, lo lắng nhưng chị cố giữ bình tĩnh lần theo vết máu vào phòng ngủ.

Thấy trên giường có người nằm, trùm kín chăn, chị lật tấm chăn lên thì bàng hoàng khi phát hiện em chồng nằm chết trên giường từ lúc nào, chiếc kéo vẫn còn cắm nguyên trên ngực. Kinh hãi, chị lao ra ngoài, kêu cứu. Từ khi phát hiện Tuyết chết, vợ chồng người anh trai có điện để báo tin cho Hải nhưng không liên lạc được. Những ngày qua, Hải sử dụng chiếc xe máy của Tuyết làm phương tiện đi lại nhưng chiếc xe đã biến mất…

Qua điều tra, cơ quan công an nhận định, thủ phạm vụ án mạng chính là gã bạn trai của Tuyết. Các mũi trinh sát được tung đi truy tìm kẻ sát nhân. Một mũi trinh sát lên Vụ Cầu, quê Hải nhưng không thấy anh ta xuất hiện ở địa phương. Liên lạc với doanh nghiệp nơi Hải làm việc ở trong TP Hồ Chí Minh, được biết anh ta đã nộp đơn xin nghỉ việc và ra Bắc từ hơn chục ngày nay.

Lần tìm qua hàng trăm mối quan hệ của Hải và gia đình anh ta ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nam, Hòa Bình… nhưng không phát hiện dấu vết của nghi phạm này.

Trong khi đang truy tìm hung thủ thì cơ quan điều tra nhận được thông tin: Chiếc xe máy của Tuyết được phát hiện ở điểm trông giữ xe gần Trạm y tế TT Xuân Mai, Chương Mỹ. Kẻ mang gửi chiếc xe máy được người trông giữ xe tả lại có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với nghi phạm.

Xuân Mai vốn là nơi mà Hải và Tuyết từng có 2, 3 năm theo học nên các trinh sát tập trung rà soát các mối quan hệ của hai người ở khu vực này. Có một nhân chứng phát hiện, vừa hôm qua thấy Hải đến chơi nhà một người bạn trước đây học cùng trường dạy nghề ở Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, giáp ranh với Xuân Mai.

Các trinh sát nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà người bạn của Hải nằm ở lưng chừng đồi thì phát hiện Hải mặc quần sóoc, cởi trần đang ngồi ăn cơm trưa với gia đình. Nhận dạng đúng là nghi phạm, hai trinh sát trong “vai” khách đi vào hỏi gia chủ mua lợn “cặp nách”.

“Có tật thì giật mình”, nhìn thấy hai người khách lạ đi vào sân, Hải bỏ ngay bát đũa, vọt qua cửa sổ định tháo chạy xuống vạt rừng phía chân đồi. Thế nhưng phát hiện bóng mấy trinh sát ngồi phục sau lùm cây, anh ta hốt hoảng phi ngay xuống con suối gần đó, nấp vào sau khe đá.

Các trinh sát lập tức vây chặt đoạn suối này. Kêu gọi nhưng không hiệu quả, buộc các trinh sát phải nổ súng cảnh cáo. Chỉ khi nghe tiếng súng nổ rền vang dội vào vách núi, kẻ sát hại người yêu mới lò dò từ trong khe suối, hai tay giơ lên trời đi ra.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai sau khi sát hại Tuyết, hắn khóa cửa rồi phóng chạy theo đường 70 ra quốc lộ 6A ngược lên Hòa Bình. Chạy qua cầu Tân Trượng thuộc địa phận Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, hắn dừng lại vứt chiếc điện thoại của Tuyết xuống sông.

Nghĩ đến người bạn thân ở trong Lâm Sơn, Hải chạy lên TT Xuân Mai, mang chiếc xe máy vào gửi ở điểm trông giữ xe gần Trạm y tế. Sau đó, Hải bắt xe khách tìm lên nhà người bạn ở xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn lẩn trốn.

Khi bị bắt giữ, ngồi trong trại giam, Hải mới thấy đau xót, ân hận. Cũng chỉ bởi anh ta quá yêu Tuyết và sợ người yêu phản bội mình mới ích kỷ ra tay sát hại cô.

Hiện Hải gồi trong trại tạm giam chờ ngày hầu tòa để đối mặt với 2 tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

(*) Tên bị hại đã được thay đổi.

Theo An Ninh Hải Phòng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG