Trộm viếng nhà trong đêm, cuỗm xe SH, nhẫn kim cương

0:00 / 0:00
0:00
Bùi Ngọc Kính tại Công an.
Bùi Ngọc Kính tại Công an.
TPO - Nghe thấy tiếng còi báo trộm hú vang ở tầng trệt, gia chủ vội chạy xuống kiểm tra để rồi sững sờ khi nhiều tài sản giá trị đã  "không cánh mà bay".

Ngày 2/4, Công an quận 11, TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nhật (31 tuổi), Nguyễn Phương Khôi (34 tuổi, ngụ quận 6), Trương Văn Xuân Lam (42 tuổi, ngụ quận 8) và Bùi Ngọc Kính (36 tuổi, ngụ quận 6), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 28/3, chủ ngôi nhà trên đường Bình Thới, phường 14, quận 11, TPHCM nghe thấy tiếng còi báo trộm xe máy hú vang ở tầng trệt. Vội chạy xuống kiểm tra, gia chủ tá hỏa phát hiện chiếc xe máy SH trị giá 250 triệu đồng dựng trong nhà đã "không cánh mà bay".

Ngoài chiếc xe, gia đình còn mất hai nhẫn đính kim cương giá 186 triệu đồng, dây chuyền kim cương giá 105 triệu, máy tính bảng, ba đồng hồ hơn 132 triệu đồng, tiền mặt… Tổng giá trị tài sản bị mất cắp của gia đình là hơn 800 triệu đồng.

Tiếp nhận trình báo, Công an quận 11 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành điều tra, truy xét.

Trộm viếng nhà trong đêm, cuỗm xe SH, nhẫn kim cương ảnh 1

Các đối tượng tại công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng xác định được các nghi phạm Trần Hồng Bảo, Nguyễn Văn Nhật, Bùi Ngọc Kính cùng các đối tượng khác.

Qua đấu tranh, nhóm này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi thực hiện vụ trộm, Kính đã bán chiếc xe máy SH cho Lam với giá 30 triệu đồng.

Dù biết đây là xe trộm cắp mà có nhưng Lam vẫn lên mạng xã hội rao bán với giá 38 triệu đồng.

Kính tiếp tục mang hai nhẫn kim cương; hai đồng hồ đi bán được 3,5 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan công an đã thu hồi được các tang vật.

MỚI - NÓNG