Trao trả thi thể nạn nhân vụ máy bay Germanwings

Thi thể các nạn nhân được đưa về quê hương. Ảnh: BBC
Thi thể các nạn nhân được đưa về quê hương. Ảnh: BBC
TPO - Hơn 2 tháng sau thảm kịch, thi thể của các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Germanwings, bắt đầu được đưa về quê hương để gia đình chôn cất. 

Theo BBC, ngày 9/6, hãng hàng không Lufthansa, công ty mẹ của Germanwings, đã chuyển 44 quan tài đựng thi thể các hành khách thiệt mạng trên chuyến bay xấu số 4U9525 từ Marseille (Pháp) về thành phố Duesseldorf (Đức).

Đây là chuyến bay đầu tiên đưa thi thể các nạn nhân về quê hương. Các gia đình sẽ nhận thi thể người thân tại một địa điểm ở Duesseldorf vào hôm nay (10/6). Thi thể các nạn nhân còn lại sẽ được bàn giao cho gia đình trong vài tuần tới.

“Các gia đình vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng người thân của họ đã ra đi mãi mãi. Ngày họ nhìn thấy những chiếc quan tài là ngày đau đớn nhất nhưng cần thiết”, Elmar Giemulla, luật sư của gia đình các nạn nhân cho hay.

Lẽ ra thi thể các nạn nhân sẽ được chuyển về quê từ tuần trước nhưng bị trì hoãn do lỗi trên các giấy chứng tử ở Pháp.

Trao trả thi thể nạn nhân vụ máy bay Germanwings ảnh 1

Hình ảnh một số nạn nhân trên chuyến bay định mệnh. Ảnh: BBC

Máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings chở theo 150 người gồm 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn rơi xuống khu vực núi Alps, Pháp hôm 24/3, khiến tất cả nạn nhân thiệt mạng. Các hành khách trên chuyến bay tới từ 18 quốc gia, đa phần là người Đức và Tây Ban Nha.

Tại thời điểm đó, máy bay đang trên hành trình từ Barcelona (Tây Ban Nha) tới Dusseldorf. Cơ phó người Đức Andreas Lubitz bị tình nghi là người cho máy bay lao xuống núi.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG