Tránh mưa, 2 vợ chồng bị sét đánh thương vong

Trong lúc đang làm ruộng, thấy trời mưa lớn, vợ chồng rủ nhau chạy vào nhà nhưng bị sét đánh trúng làm người chồng tử vong tại chỗ, chị vợ bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra tại đồng lúa của gia đình anh Trương Văn Vũ (39 tuổi, ngụ ấp 5, xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau) lúc 9h sáng 19/6.

Vào thời gian trên, anh Vũ cùng vợ là chị Trần Thị Yên (36 tuổi) đang bón phân cho ruộng lúa thì bất ngờ trời đổ mưa rất lớn.

Hai người thu gom đồ đạc vào nhà tránh mưa nhưng trên đường đi bị sét đánh. Anh Vũ tử vong tại chỗ, còn chị Yên bị trọng thương. Người thân phát hiện và đưa chị Yên cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện U Minh.

Ông Huỳnh Hoàng Tương, quyền Chủ tịch UBND xã Khánh Hội, xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết vụ sét đánh còn làm ông Nguyễn Văn Hà (48 tuổi, ngụ ấp 5 xã Khánh Hội) đang làm đồng gần đó bị thương nhẹ.

Cũng theo lời ông Tương, gia đình anh Vũ có hoàn cảnh khó khăn, có 2 người con, bé trai 10 tuổi còn bé gái 8 tuổi. Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Khánh Hội và người dân địa phương đến chia buồn, hỗ trợ lo hậu sự cho anh Vũ.

Theo Nắng Mới

Theo Khám Phá
MỚI - NÓNG
Vụ cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả: Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương xin nghỉ việc
Vụ cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả: Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương xin nghỉ việc
TPO - Bà Phan Thị Hán Huệ, Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có đơn xin nghỉ việc do lùm xùm vụ cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả. Trong đơn, bà Huệ thừa nhận đã để xảy ra những thiếu sót, quản lý điều hành gây mất đoàn kết nội bộ tại Trường mầm non Ánh Dương.