Tranh luận Kuala Lumpur là nơi không an toàn sau vụ nữ du khách bị rơi xuống ‘hố tử thần’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thị trưởng Kuala Lumpur Maimunah Mohd Sharif đã bác bỏ những luận điệu xuyên tạc rằng thành phố này không an toàn để sinh sống, du lịch khi nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ một nữ du khách rơi xuống hố sụt trên đường Jalan Masjid India đã bước sang ngày thứ tư.

Sau sự việc nữ du khách Ấn Độ bất ngờ ngã xuống "hố tử thần" trên vỉa hè tại Kuala Lumpur và mất tích, một bài đăng trên Facebook từ năm 2015 của một nhà hoạt động môi trường bất ngờ được lan truyền mạnh mẽ.

Nội dung bài đăng khẳng định Kuala Lumpur là nơi không an toàn nhất ở Malaysia, nơi đây có khả năng xuất hiện một "hố sụt khổng lồ" bất cứ lúc nào bởi vì 40-60% nền móng của thành phố được làm từ đá vôi.

Bài đăng cũng cho biết rằng sự phát triển không được kiểm soát, hệ thống thoát nước không có tổ chức có thể làm tăng khả năng xuất hiện các hố sụt như vậy.

Một làn sóng tranh cãi gay gắt đã diễn ra trên mạng xã hội với nhiều ý kiến cho rằng thành phố Kuala Lumpur quá nguy hiểm để sinh sống và du lịch.

Tranh luận Kuala Lumpur là nơi không an toàn sau vụ nữ du khách bị rơi xuống ‘hố tử thần’ ảnh 1

Thị trưởng Kuala Lumpur Maimunah Mohd Sharif. Ảnh: Shahnaz Fazlie Shahrizal.

Thị trưởng Kuala Lumpur Maimunah Mohd Sharif đã phải lên tiếng bác bỏ những ý kiến xuyên tạc trên, khẳng định rằng từ trước đến nay thành phố này vẫn luôn an toàn để sinh sống để, du lịch.

Bà Maimunah nhấn mạnh rằng, Kuala Lumpur đã được phát triển trong một thời gian dài và không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy nơi này không an toàn để phát triển, hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia đưa tin.

Bà nói thêm rằng bất kỳ tuyên bố nào như vậy đều phải có bằng chứng chính xác và nghiên cứu kỹ lưỡng.

“Để ứng phó, chúng tôi đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm, bao gồm Sở Địa chất và Sở Công trình Công cộng, để xem xét và nghiên cứu vấn đề này”, bà cho biết thêm.

Tranh luận Kuala Lumpur là nơi không an toàn sau vụ nữ du khách bị rơi xuống ‘hố tử thần’ ảnh 2
Thủ đô của Malaysia được xếp hạng là nơi đáng sống nhất cho người nước ngoài. Ảnh: ST.

Là quốc gia thuộc Đông Nam Á, Malaysia sở hữu vị trí chiến lược và khí hậu nhiệt đới gió mùa quanh năm. Malaysia nổi tiếng với bản sắc văn hoá đa dạng, gồm cả ba nền văn minh lâu đời nhất châu Á: Mã Lai, Trung Hoa và Ấn Độ, cùng các cộng đồng dân tộc sinh sống duy nhất tại Sabah và Sarawak.

Là một trong những điểm nghỉ mát hàng đầu thế giới, Malaysia có đa dạng khu du lịch, trải dài khắp 13 tiểu bang, 3 lãnh thổ liên bang. Nổi bật trong đó là Kuala Lumpur với những toà nhà chọc trời, "viên ngọc" Penang và "thánh địa" Hồi giáo Malaka.

Theo một nghiên cứu của công ty Preply có trụ sở tại Mỹ, thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia là thành phố tốt nhất cho người nước ngoài vì chi phí nhà ở rẻ và thuế thấp; trong top 10 thành phố rẻ nhất châu Á để đi du lịch vừa được tạp chí du lịch Mỹ Travel & Leisure công bố thì Kuala Lumpur (Malaysia) được xếp ở vị trí thứ 8.

Tranh luận Kuala Lumpur là nơi không an toàn sau vụ nữ du khách bị rơi xuống ‘hố tử thần’ ảnh 3
Hiện trường nơi một người phụ nữ rơi xuống hố sụt tại Kuala Lumpur vào ngày 23/8. Ảnh: EPA-EFE.

Về công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích, trong cuộc họp báo vào buổi tối 26/8, Cảnh sát trưởng Dang Wangi Sulizme Affendy Sulaiman cho biết lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi thấy nạn nhân. Đội cứu hộ đang lắp thiết bị công nghệ camera vào đường ống ngầm để hỗ trợ tìm kiếm.

Theo sĩ quan cứu hộ Alimaddia Bukri, những người cứu hộ phải lặn sâu xuống cống giữa dòng nước chảy xiết và tầm nhìn bằng không. Không gian chật hẹp cũng khiến mọi chuyển động trở nên khó khăn.

Bất chấp rủi ro, ông Alimaddia cho biết lực lượng cứu hộ sẽ làm mọi cách để cứu nạn nhân, đồng thời đảm bảo với gia đình nạn nhân rằng họ đang làm hết sức mình.

Nạn nhân được xác định là bà Vijayalaksmi, 48 tuổi, một du khách đến từ Ấn Độ, đã rơi xuống hố sụt sâu 8m trên đường Jalan Masjid India lúc 8h22 sáng ngày 23/8 khi bà đang đi bộ đến một ngôi đền gần đó.

Cho đến nay, nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ nữ du khách trên đã bước sang ngày thứ tư nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào, ngoại trừ một đôi dép được cho là của bà ấy.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG