Trần lớp học rơi, bốn cô trò bị thương nặng

Mảng vữa trần lớp học (ảnh nhỏ) rơi xuống đúng vị trí cô giáo và ba học sinh đang đứng
Mảng vữa trần lớp học (ảnh nhỏ) rơi xuống đúng vị trí cô giáo và ba học sinh đang đứng
TPO – Cô Nguyễn Thị Hướng – giáo viên chủ nhiệm lớp 1C, trường tiểu học Đa Tốn (xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) đang giảng bài, bất ngờ bị mảng vữa trần nhà rơi trúng, khiến cô và ba học sinh bị thương.

> Sập trần lớp học, một nữ sinh nhập viện

Mảng vữa trần lớp học (ảnh nhỏ) rơi xuống đúng vị trí cô giáo và ba học sinh đang đứng
Mảng vữa trần lớp học (ảnh nhỏ) rơi đúng vị trí cô giáo và ba học sinh đang đứng.

Cô Bùi Thị Hướng – Chi hội trưởng Hội phụ huynh lớp 1C cho biết: Sự việc xảy ra khoảng 15h ngày 1 - 10.

Trong lúc cô Nguyễn Thị Hướng – giáo viên chủ nhiệm lớp 1C - giảng bài, ba học sinh Đỗ Đình Hiếu, Nguyễn Mạnh Tuấn, Vũ Lí Ẻn đang viết bảng, bất ngờ một mảng trần lớp học rơi xuống trúng đầu bốn người.

Mảng vữa trần rơi cũng làm bàn giáo viên bị thủng, vỡ nát.

Cả bốn cô trò được đưa đến Bệnh viện Sông Hồng cấp cứu, sau đó chuyển sang Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để khám thương.

Cô Nguyễn Thị Hướng bị thương khá nặng, phải khâu tám mũi ở đầu. Em Đỗ Đình Hiếu bị thương nặng nhất, được chuyển tới Bệnh viện Xanh - Pôn (Hà Nội). Đến sáng nay (2-10), Hiếu vẫn đang phải truyền máu tại bệnh viện này.

Theo cô Bùi Thị Hướng, Hiếu đang trong cơn nguy kịch, gia đình thuộc diện nghèo, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Hai học sinh còn lại chỉ bị thương nhẹ, sức khỏe đã bình phục, được gia đình đưa về nhà điều trị.

Sáng nay, phía nhà trường đã tổ chức thăm hỏi gia đình cô giáo và các học trò gặp nạn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.