Tổn thọ quá!

Tổn thọ quá!
TP - Xăng dầu tăng, viện phí tăng, học phí tăng, vé xe tăng…

> Ước gì...

-Thôi, thôi xin cậu! Cậu tiếp tục liệt kê nữa là tớ tăng huyết áp. Cậu không tìm ra cái gì nó giảm để nêu hay sao?

-Thiếu gì! Sức mua giảm, tăng trưởng giảm, lòng tin giảm…

-Chết, chết! Giảm kiểu đấy tớ tụt huyết áp mất. Tụt huyết áp nghe đâu nguy hiểm hơn tăng. Hay cậu thử tìm cái gì đó mà nó không tăng không giảm, đứng yên thử xem, may ra tớ lấy lại sự cân bằng!

-Sản xuất bất động. Công nhân ngồi nhà. Dự án đắp chiếu…

-Này, cậu không có ý định khiến tớ đứng tim, bất động luôn đấy chứ? Vậy đố cậu tìm ra được cái gì vừa tăng vừa giảm lại vừa đứng yên.

-Khó gì! Đó là tăng lương, giảm phụ cấp và tổng thu nhập đứng yên…

-Nói chuyện với người luôn bi quan như cậu tổn thọ quá!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG