Tôi hay bồ cũ của chồng sẽ phải làm bà mẹ đơn thân?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Bây giờ khuyên thế nào thì một trong hai người phụ nữ của chồng cô cũng sẽ phải gánh chịu cuộc sống làm bà mẹ đơn thân nuôi con một mình. Vì luật pháp đâu cho phép cảnh “một ông, hai bà” ngang nhiên như vậy?

Câu chuyện Chồng tôi “công tác” ở bệnh viên để chăm…tình cũ đẻ, khiến tôi thông cảm và hiểu lòng cô đang tan nát vì tận mắt nhìn thấy chồng đang chăm sóc người yêu cũ trong bệnh viện phụ sản vì cô ấy đã sinh con. Bây giờ khuyên thế nào thì một trong hai người phụ nữ của chồng cô cũng sẽ phải gánh chịu cuộc sống làm bà mẹ đơn thân nuôi con một mình. Vì luật pháp đâu cho phép cảnh “một ông, hai bà” ngang nhiên như vậy?

Ở đây lẽ phải thuộc về cô, vì cô là vợ hợp pháp, có cưới xin, có đăng kí đàng hoàng với chồng cô. Vậy cô cần dựa vào lợi thế này để tranh đấu cho quyền lợi của mình, cũng như con chung của cô và chồng.

Nếu một mình cô, cô thấy không đủ tự tin, không đủ nghị lực để đối thoại trực tiếp với chồng thì cô nên tìm đến sự trợ giúp của bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng. Cần nữa thì đã có cơ quan, đoàn thể, chính quyền nơi vợ chồng cô đang công tác, sinh sống.

Với lối sống tự do, vi phạm luật của chồng cô, chắc mọi người sẽ bênh vực cho mẹ con cô thôi. Chuyện này cũng tế nhị, nên cô cứ bình tĩnh, trước tiên là trong nhà vợ chồng “đóng của bảo nhau”, nếu chồng cô biết lỗi của mình thì cô nên xét để tha thứ cho lỗi lầm của anh ấy.

Có thể trong thời gian cô đi học lớp nâng cao nghiệp vụ ở phía Bắc, xa nhà đến nửa năm, chồng cô vì vắng vợ, con nhỏ lại gửi về bên nội nên buồn và trong một phút đã đầu hàng bản năng và tìm đến cô người yêu cũ. Còn nếu anh ấy sau thời gian chung sống với cô, có con với cô, nhưng vẫn nuối tiếc người tình mà phản bội cô thì cô cứ mạnh dạn chia tay chồng cô ạ.

Có níu giữ cách gì rồi cuối cùng chồng cũng lừa mình để quan hệ với cô người yêu cũ mà nay họ lại gắn bó với nhau bằng một đứa con chung rồi. Trước chuyện buồn trớ trêu này tôi nghĩ cô nên tâm sự với bố mẹ đẻ của mình, trước hết là vơi bớt đau khổ, sau nữa là tìm lời khuyên từ bậc sinh thành.

 Đừng ôm nỗi buồn trong lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe cô nhé. Cô có khỏe, có tỉnh táo thì con cô mới được nhờ.

Dư luận đứng về phía cô, cứ bình tĩnh gỡ từng nút rối một, rồi cô và con sẽ có tương lai tốt đẹp nếu cô tìm được hướng đi đúng cho cuộc đời mình. 

MỚI - NÓNG