Tôi đã hạ mình “chia sẻ” cả chồng mà vẫn không được yên

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Để bây giờ dù cô phải hạ mình, nhẫn nhịn chấp nhận cho chồng qua lại chăm sóc cho người tình đang mang thai của anh ta, nhưng cô vẫn không được yên bởi ý muốn “đòi ngôi chính thất” của cô nhân tình.

Đọc những lời tâm sự của cô trong câu chuyện, tôi hiểu nỗi đau đớn của cô khi dù có của cải tiền bạc trong nhà, nhưng cô lại không thể làm mẹ, không thể sinh con.

Để bây giờ dù cô phải hạ mình, nhẫn nhịn chấp nhận cho chồng qua lại chăm sóc cho người tình đang mang thai của anh ta, nhưng cô vẫn không được yên bởi ý muốn “đòi ngôi chính thất” của cô nhân tình.

Bây giờ, việc không thể giải quyết trọn vẹn được bởi “nhân vật chính” trong câu chuyện này là chồng cô thì lại chưa hề bày tỏ chính kiến của mình.

Do vậy theo tôi cô nên cố gắng bình tĩnh, đừng quá bức xúc, nóng vội, hành động không đúng khiến cho tình hình càng rối ren, phức tạp hơn.

Tốt nhất cô nên tìm một dịp nào đó thuận lợi, thẳng thắn nói chuyện với chồng mình. Cô phải làm sao để chồng cô hiểu rằng cô rất yêu thương anh ấy, cô sẵn sàng hi sinh cả của cải, tiền bạc, sẵn sàng “chia sẻ” anh ấy cho trách nhiệm làm cha với đứa trẻ chưa ra đời kia…

Tôi biết thông thường những người vợ hợp pháp sẽ khó lòng chấp nhận để chồng mình đèo bòng thêm người phụ nữ khác. Song ở hoàn cảnh của cô, vì cô không thể sinh con cho chồng, không đáp ứng được lòng mong mỏi của gia đình chồng về một đứa con nối dõi nên đã chấp nhận gánh hết phần thiệt thòi.

Quyết định thế nào trong trường hợp của cô cũng đều phải trả giá và cô cũng là người nhận phần đau khổ, thiệt thòi nhất. Thế nên cô phải hết sức bình tĩnh để suy nghĩ cho thấu đáo, cho kỹ càng, cô nhé.

Chúc cô có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau này.

MỚI - NÓNG