Tơ lòng

TP - Chúng em mới yêu nhau được nửa năm nhưng anh ấy để trên facebook là đã đính hôn với em. Việc này khiến bạn bè em choáng váng và có nhiều người phản đối. Em bảo anh ấy nên bỏ đi thì anh giận, cho nếu đã yêu nhau thật lòng thì sao phải giấu. Em không biết giải thích thế nào cho anh ấy hiểu? lysa@...
Tơ lòng ảnh 1

Vấn đề ở đây không phải là giấu giếm mà là: Có thế nào thì nói như thế. Em nên nhẹ nhàng (như đẩy xe hàng, hừ!) mà làm sao cho thông cái đầu anh ấy với những chữ trên. Cũng nên dè chừng với những anh chàng thích "nổ", những anh chàng ảo tưởng và những anh chàng thích quan trọng hóa vấn đề. Mới nửa năm mà đã thế thì không thể chủ quan đâu...

Mẹ chồng tôi là người hay nói xấu con cái (kể cả con đẻ lẫn con dâu, con rể) với người ngoài, nhưng hễ mở lời góp ý là bà tự ái, rồi “chuyện bé xé ra to” nhiều phen khiến chúng tôi đau đầu, xấu hổ, gia đình lục đục. Tôi rất thương chồng nhưng cũng khó có thể chịu nổi tình trạng bị hành hạ tinh thần thế này. Không lẽ lại xin ly hôn? myha43...@

Tơ lòng ảnh 2

Người già sẽ trở về với tính tình trẻ con. Điều này hơi bị khoa học chứ không phải đùa! Do vậy cần phải bỏ qua, không chấp với nhiều hành vi của "cụ". Nói chung, cách đối xử không khác mấy, nhưng chỉ khác là khi giận thì không đét đít được mà thôi. Thôi thì đành phải kệ. Mà cũng nên nghĩ, nếu cụ bà cứ đi sang hàng xóm và toàn nói tốt thì người ta có tin không? Tóm lại nên bỏ qua thị phi chứ không phải là bỏ chồng.

Hôm qua đi ăn tối với mấy người bạn (trai) cùng lớp cũ, họ cao hứng nói chuyện với nhau là đàn ông chỉ nhớ đến những cô gái lả lơi, dễ dãi, thiếu chung thủy thôi, còn những người nghiêm túc, chính chuyên thì họ quên rất nhanh. Em nghe xong mà hoang mang quá anh BB ạ. Chẳng hiểu mình nên sống như thế nào để không bị (đàn ông) chán ngán, lãng quên? lientu_098...@

Tơ lòng ảnh 3

Mấy người bạn trai của em không có nghĩa là toàn bộ thế giới đàn ông. Còn thì, bật mý nhé: Nói chung, đàn ông họ nhớ đến nhiều thứ lắm. Và khi ăn nhậu họ càng nhớ được nhiều thứ hơn. Thế nên, có thể tham khảo vui vui thôi chứ đừng nặng nề. Nhá!!!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG