Tinh thần và trái tim người lính qua lời kể của thành viên Đoàn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Ngay từ khi nhận nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ bản thân tôi và các cán bộ trong đoàn đều nỗ lực hết mình, phải có tinh thần sắt đá. Quên đi sự mệt mỏi và làm việc bằng tinh thần, trái tim” - đại uý Vũ Duy Hưng, cán bộ Trung tâm huấn luyện và ứng phó về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an nói.

Tinh thần và trái tim người lính qua lời kể của thành viên Đoàn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Lực lượng cứu hộ Việt Nam tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Ngày 9/2, đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an gồm 24 cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm nạn nhân và cung cấp hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sau thảm hoạ động đất.

Tính đến 14h ngày 17/2, đoàn cứu hộ đã phối hợp cứu được 1 người còn sống ra khỏi khu vực sập đổ và đưa 14 thi thể nạn nhân ra ngoài giao cho cơ quan y tế.

Dự kiến, đoàn cứu hộ sẽ trở về Việt Nam vào chiều mai (19/2).

Làm việc bằng cả trái tim

Đại uý Vũ Duy Hưng - cán bộ Trung tâm huấn luyện và ứng phó về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Bộ Công an đã chia sẻ về quãng thời gian làm nhiệm vụ cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đại úy Hưng là cán bộ đã được cử đi tập huấn ở một số nước Châu Á và tham gia nhiều vụ CNCH điển hình tại Việt Nam.

Anh chia sẻ, khi được cử sang Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả thảm họa động đất, bản thân rất bồi hồi, háo hức nhưng cũng có một phần lo lắng vì ở Việt Nam thường xử lý những vụ sập nhà, sập công trình với tính chất, quy mô nhỏ, so với thảm họa tại nước bạn thì nó kinh khủng hơn rất nhiều.

Mặc dù nước sinh hoạt rất thiếu thốn nhưng khi thấy các cán bộ đoàn cứu hộ tới mọi người đều được ưu tiên lấy trước không phải xếp hàng. Tuy nhiên, mọi người đều lấy rất ít, đủ để dùng và hôm sau sẽ quay lại.

“Thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ CNCH, có đến 70% công trình, nhà cửa bị sập đổ và nhiều người mắc bị mắc kẹt. Khối lượng công việc cần xử lý vô cùng lớn. Khi thực hiện nhiệm vụ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm như sạt lở, sập đổ thứ cấp và các rung chấn, động đất” - anh Hưng nói.

Theo anh Hưng, trong khi làm nhiệm vụ bản thân cũng như các cán bộ trong đoàn đều phải nỗ lực hết mình và mỗi người phải có tinh thần sắt đá, quên đi sự mệt mỏi để làm việc bằng tinh thần, bằng trái tim của mình.

“Khi chứng kiến tận mắt thảm họa động đất ở nước bạn ai cũng tự nhủ cố gắng hết mình, không để cho những người còn mắc kẹt ở dưới kia lâu hơn và có cơ hội sống sót cao nhất để trở về với gia đình”- anh Hưng cho biết.

Tinh thần và trái tim người lính qua lời kể của thành viên Đoàn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 2

Cán bộ trong đoàn đi lấy củi về sưởi ấm.

Vẫn theo vị cán bộ đoàn cứu hộ, thời tiết ở Thành phố Adiyaman hết sức khắc nghiệt, nhiệt độ vào buổi sáng âm 6 độ C. Mọi người phải kiếm củi về sưởi ấm. Đồng thời chia ca để làm việc nhằm đảm bảo sức khỏe.

“Một ngày chúng tôi ăn hai bữa, tôi làm ca sáng từ lúc 8h và nghỉ ăn trưa vào 15h30-16h bằng bánh mỳ và nước lọc, sau đó ăn bữa thứ hai lúc nửa đêm khi trở về trại” - anh Hưng kể.

Tinh thần và trái tim người lính qua lời kể của thành viên Đoàn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 3

Bữa ăn là chiếc bánh mỳ ngay trên hiện trường tìm kiếm cứu hộ.

Anh Hưng nói thêm, công việc hàng ngày rất căng thẳng, mệt mỏi và thiếu thốn đủ thứ từ điện, nước, thực phẩm, chăn ấm nhưng tất cả mọi người đều có một tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, cống hiến hết sức mình vì màu cờ, sắc áo Việt Nam.

Tinh thần và trái tim người lính qua lời kể của thành viên Đoàn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 4

Đại úy Hưng.

Học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm

Khi thực hiện nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp cùng lực lượng cứu hộ của các nước hỗ trợ tìm kiếm người bị mắc kẹt sau thảm họa động đất.

“Khi biết chúng tôi từ Việt Nam qua, lực lượng cảnh sát, quân đội và người dân Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự cảm ơn nên chúng tôi rất cảm động. Khi được người bản địa giúp đỡ, cho mình ca nước hay vài cái gốc cây về sưởi rất vui và hạnh phúc” - Đại úy Vũ Duy Hưng.

Theo đại úy Vũ Duy Hưng, lực lượng cứu hộ của mỗi nước tham gia công tác tìm kiếm người bị nạn có nhiều chiến thuật rất hay và khác nên đã học hỏi được thêm kinh nghiệm quý báu. Bởi, cán bộ trong đoàn được đào tạo ở Singapore, Malaysia và Trung Quốc, chiến thuật chúng tôi được học chỉ là xử lý những công trình sập đổ quy mô, tính chất nhỏ hơn rất nhiều lần so với thảm họa xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

“Mỗi một vụ CNCH chúng tôi thực hiện thì công trình có kết cấu và cấu kiện khác nhau, sập đổ theo những phương hướng khác nhau nên việc áp dụng chiến thuật và kỹ thuật tiếp cận không giống như trong giáo trình mà chúng tôi đã được đào tạo” - đại úy Hưng chia sẻ.

Đại úy Hưng dẫn chứng, khi phối hợp với lực lượng cứu hộ của Mỹ, chúng tôi phân công nhau chia làm hai hướng tiếp cận bên trong đống đổ nát. Sau đó cắt nhỏ tấm bê tông, dùng cẩu cỡ lớn nhấc ra để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài không làm ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của họ.

Tinh thần và trái tim người lính qua lời kể của thành viên Đoàn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 5

Đoàn thăm hỏi người dân, công dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

"Trở về nhà an toàn"

Ngay khi biết mình được lựa chọn vào đoàn cứu nạn, cứu hộ sang Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ. Anh Hưng chỉ có khoảng 6 tiếng để chuẩn bị tất cả các phương tiện quân tư trang cá nhân và làm hộ chiếu và bay gấp sang Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

“Tôi cũng chỉ nói với vợ là chuẩn bị quần áo đi công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ làm sao nhanh chóng nhất. Sau đó tôi phải quay lại trở lại đơn vị phối hợp cùng mọi người chuẩn bị phương tiện để mang theo. Tổng trọng lượng thiết bị là 12,5 tấn, trong đó nhiều thiết bị đặc chủng chuẩn bị rất mất thời gian nhưng chúng tôi phải làm việc hết sức khẩn trương, nhanh chóng” - anh Hưng chia sẻ.

Theo anh Hưng, khi biết tin nhận nhiệm vụ mẹ và vợ động viên sang làm việc tốt và trở về an toàn. “Chỉ mong thế thôi, không mong muốn điều gì hơn...” - anh Hưng nói.

Trong thời gian làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, anh Hưng nhận được những lời động viên từ bạn bè, gia đình. Ban ngày đi làm, buổi tối chúng tôi cũng có chút thời gian này đọc báo và xem tin tức, tình hình trong nước, khi đọc những bình luận, những lời động viên, bản thân tôi và anh em ở trong đội rất vui mừng.

“Chúng tôi cũng động viên nhau, cố gắng hoàn thành sứ mệnh Tổ quốc đã giao để giúp được nhiều nhất cho nước bạn khắc phục hậu quả trận động đất và cố gắng trở về an toàn” - anh Hưng cho biết.

Trong quá trình làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn cứu hộ đã thăm hỏi người dân xung quanh khu vực gặp sự cố và 2 gia đình là công dân Việt Nam tại TP Adiyaman bị ảnh hưởng bởi trận động đất hôm 6/2.

MỚI - NÓNG