Google News

Tình nguyện viên chống dịch Cần Thơ góp tiền giúp đỡ xe ôm bị nạn

Tình nguyện viên chống dịch Cần Thơ góp tiền giúp đỡ xe ôm bị nạn

TPO - Sáng 21/4, anh Phương Tấn Đạt, tình nguyện viên ở chốt khai báo y tế Big C Cần Thơ cho biết, đã trao số tiền 2.711.500 đồng cho ông Trần Ngọc Dũng để trở lại TPHCM vào lúc 0h30 phút cùng ngày.

Tình nguyện viên trao tiền hỗ trợ cho ông Dũng 

 Ông Dũng năm nay 41 tuổi, làm công nhân ở TPHCM, có vợ và con nhỏ, do ảnh hưởng của dịch COVID -19 ông thất nghiệp nên chuyển sang chạy xe ôm kiếm sống. Ngày 20/4, ông chở một thanh niên từ bến xe Miền Tây (TPHCM) về quận Thốt Nốt (TP cần Thơ), khi gần đến nơi, tới một khu ruộng, thanh niên móc bóp rồi đạp ông té ngã và chạy mất. Ông Dũng kể: "Dành dụm được 700.000 nghìn đóng tiền học cho con. Còn 300.000 vợ đưa mua gạo, đổ xăng đi về nhưng bị lấy sạch. Chưa kể tiền công chở từ TPHCM xuống Cần Thơ vẫn chưa lấy được".

Tình nguyện viên chống dịch Cần Thơ góp tiền giúp đỡ xe ôm bị nạn ảnh 2Ông Dũng kể lại sự việc 

Theo anh Đạt, trước khi về Thốt Nốt, ông Dũng có chạy ngang chốt và đã khai báo y tế nên nhóm tình nguyện lọc lại danh sách và biết được thông tin đối tượng. Sau đó hướng dẫn ông đến công an phường Trung Kiên (Thốt Nốt) trình báo; đồng thời đưa thông tin đối tượng cho cơ quan chức năng tại Thốt Nốt để rà soát đối tượng.

Tình nguyện viên chống dịch Cần Thơ góp tiền giúp đỡ xe ôm bị nạn ảnh 3Các bạn tình nguyện viên góp tiền 

Để chia sẻ với hoàn cảnh của ông Dũng, các tình nguyện viên tại chốt đã tự nguyện đóng góp để hỗ trợ cho ông 2.011.500 đồng (còn 700.000 các mạnh thường quân đóng góp).  Theo anh Đạt, cuối giờ chiều 20/4, công an đã bắt được đối tượng lấy ví và đạp xe ông Dũng té ngã.

Tình nguyện viên chống dịch Cần Thơ góp tiền giúp đỡ xe ôm bị nạn ảnh 4Các bạn gửi quà, nước uống cho ông Dũng 
Tình nguyện viên chống dịch Cần Thơ góp tiền giúp đỡ xe ôm bị nạn ảnh 5Tình nguyện viên hỗ trợ cho ông Dũng 
Tình nguyện viên chống dịch Cần Thơ góp tiền giúp đỡ xe ôm bị nạn ảnh 6Số tiền quyên góp giúp ông Dũng vượt qua khó khăn của bạn trẻ Cần Thơ 


Anh Trần Việt Tuấn, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ cho biết, trong những ngày qua các bạn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bất kể ngày đêm, nắng, mưa cống hiến sức trẻ cùng xã hội để chung tay đẩy lùi dịch COVID - 19. "Các bạn áo xanh không chỉ có tinh thần tình nguyện mà còn cả tấm lòng nhân ái, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân và đặc biệt là thể hiện phẩm chất của những con người ở mảnh đất Tây Đô "Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp và thanh lịch", anh Tuấn chia sẻ.

Tình nguyện viên chống dịch Cần Thơ góp tiền giúp đỡ xe ôm bị nạn ảnh 7

Nghỉ học vì COVID-19, các 'shipper áo xanh” mang bài đến tận nhà cho học sinh

Những ngày này, các “shipper áo xanh” có mặt ở hầu hết những con đường làng để giao "món hàng đặc biệt" là bài tập cho các em học sinh vùng khó khăn, không có điều kiện học online qua các phương tiện công nghệ trong mùa dịch COVID-19.

Tình nguyện viên chống dịch Cần Thơ góp tiền giúp đỡ xe ôm bị nạn ảnh 8

Đội 'shipper áo xanh' đi chợ giúp dân trong mùa dịch

“Cháu chào bà! Cháu tên là Nguyễn Thu Hiền, ở tổ dân phố Đông Ngạc 5. Cháu là đoàn viên của phường Đông Ngạc, thời gian này dịch bệnh đang lây lan rất nhanh và nguy hiểm, đặc biệt với người già. Cháu rất sẵn sàng giúp bà đi chợ hàng ngày ạ”...

Tình nguyện viên chống dịch Cần Thơ góp tiền giúp đỡ xe ôm bị nạn ảnh 9

Đoàn TN Báo Tiền phong trao tiền ủng hộ tình nguyện viên chống dịch gặp nạn

Ngày 17/4, đại diện Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn và Đoàn cơ sở báo Tiền Phong đã đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trao 36,2 triệu đồng tiền hỗ trợ gia đình tình nguyện viên Hoàng Văn Tuấn-người gặp tai nạn nguy kịch khi tham gia công tác phòng chống COVID-19 ở Hải Dương.