TIN NHANH World Cup tối 12/6: Nhiều ngôi sao phải nhịn ăn

Mesut Oezil cũng theo Hồi giáo
Mesut Oezil cũng theo Hồi giáo
TPO - Một số ngôi sao sẽ phải nhịn ăn tại World Cup 2014. Bất chấp lệnh cấm trại, tuyển thủ Hà Lan đi 'bay' xuyên đêm. Neymar sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của Brazil trước Croatia.

Neymar không sợ số áo... chết chóc. Lâu nay, áo số 10 ở ĐT Brazil vẫn được coi là số áo chết chóc. Nhưng ở VCK World Cup trên sân nhà năm nay, Neymar không hề e ngại điều đó. Thậm chí anh còn tự tin sẽ biến nó thành số áo may mắn. (Xem chi tiết)


Brazil lộ đội hình trước cuộc đọ sức với Croatia. Trong trận mở màn hành trình World Cup rạng sáng mai, HLV Scolari có trong tay đầy đủ nhân sự để lựa chọn. Và 11 cái tên xuất trận của tuyển Brazil đã bị lộ. Chấn thương của Neymar không nặng và ngôi sao sáng giá của Selecao sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của Brazil trước Croatia. (Xem chi tiết)


Tây Ban Nha "giấu vũ khí" ở hàng thủ. Vấn đề đặt ra với mọi đối thủ của Tây Ban Nha không chỉ là ngăn họ ghi bàn mà còn phải làm sao để khoan thủng được hàng thủ của đội tuyển sau 31 trận gần nhất chỉ để thủng lưới 11 lần. Tại vòng loại World Cup 2014, Tây Ban Nha kết thúc chiến dịch chỉ phải nhận 3 bàn thua, một con số quá thấp so với các đội nhất bảng còn lại.


Huyền thoại tuyển Đức Guenter Netzer tin Podolski sẽ thay thế được Reus. Podolski đã thể hiện quyết tâm của mình rất mạnh mẽ. Podolski có vẻ đang tiến gần hơn tới một suất đá chính so với trước đây. Ngoài ra, Philipp Lahm nhiều khả năng sẽ đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự.


Trận giao hữu cuối cùng của Pháp trước thềm World Cup đánh dấu bằng việc Karim Benzema tỏa sáng, với 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Nhưng thực tế, Benzema rất mong manh, và tuyển Pháp cũng mang hình ảnh của chính anh. Trước khi thực hiện chuỗi 6 bàn trong 6 trận, phong độ Benzema là rất tệ. Anh vật vờ đi tìm sự khẳng định của bản thân, với tổng cộng 1.222 phút không ghi bàn, kéo dài từ triều đại Blanc sang Deschamps.


Một số ngôi sao sẽ phải nhịn ăn tại World Cup 2014 này. Lần đầu tiên kể từ năm 1986, tháng ăn chay của người Hồi giáo rơi đúng vào thời điểm diễn ra giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Tháng Ramadan sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 28/6, tức trùng với thời điểm vòng 1/8 World Cup 2014, kết thúc vào ngày 27/7. Trong tháng ăn chay Ramadan, người theo đạo Hồi sẽ buộc phải nhịn ăn, nhịn uống từ khi mặt trời mọc cho đến khi những tia sáng cuối cùng tắt hẳn nơi chân trời.


Bất chấp lệnh cấm trại, tuyển thủ Hà Lan đi 'bay' xuyên đêm. Báo chí Brazil đã đồng loạt đăng tin cho biết, bộ ba Sneijder, Kuyt và De Jong đã rời khách sạn gần bãi biển Ipanema, nơi ĐT Hà Lan đóng quân từ tối thứ Hai và ăn chơi trác táng cho tới tận 11 giờ hôm sau mới chịu trở lại đội tuyển. (Xem chi tiết)


Chưa biết có gặt hái được thành tích gì tại World Cup 2014 hay không song có một điều chắc chắn, HLV trưởng ĐT Nga, ông Fabio Capello đang là nhà vô địch trong số các HLV được trả lương cao nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tính ra, Don Fabio nhận đều đặn số tiền lương là 6.693.750 bảng/năm từ LĐBĐ Nga.


Bờ Biển Ngà nín thở chờ Yaya Toure. Tiền vệ Yaya Toure đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương trước khi tuyển Bờ Biển Ngà chính thức bắt đầu chiến dịch World Cup 2014 của họ bằng trận đấu ra quân với Nhật Bản.

MỚI - NÓNG