Tiểu thương khóc ròng cả đêm vì cháy chợ

Các tiểu thương ngao ngán ngồi nhìn hàng hóa của mình biến thành đống tro tàn. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Các tiểu thương ngao ngán ngồi nhìn hàng hóa của mình biến thành đống tro tàn. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
TPO - Những tiểu thương ở chợ Phố Hiến (Hưng Yên) mếu máo, nét mặt thất thần, nước mắt giàn giụa…Họ đang ăn nên làm ra, bỗng trắng tay chỉ sau một đêm hỏa hoạn.  

Cháy lớn

Đêm 9/3, người dân sống xung quanh chợ Phố Hiến, thuộc khu trung tâm thành phố Hưng Yên, thức trắng. Ngọn lửa hung dữ bốc lên từ một gian hàng trong chợ, phút chốc đã lan ra xung quanh.

Tiểu thương khóc ròng cả đêm vì cháy chợ ảnh 1

0h00 sáng 20/3, lực lượng chữa cháy vẫn đang phun nước để dập tắt những ngọn lửa còn âm ỉ bên trong chợ. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã ngắt hết hệ thống điện lưới, đồng thời điều xe cứu hỏa, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an đến hiện trường để phong tỏa, triển khai phương án dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC của Hưng Yên đã huy động 6 xe cứu hỏa tới hiện trường, đồng thời báo cáo lên cấp trên, trao đổi với Công an các địa phương để tăng cường lực lượng. 

Tổng cộng 18 xe chữa cháy, chưa kể xe chở nước, trong đó Hưng Yên 8 xe, Hà Nội 4 xe, Hải Dương 4 xe, Hà Nam 2 xe đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy. 

Riêng Hưng Yên đã huy động gần như 100% lực lượng Công an thành phố, 1 đại đội cảnh sát cơ động, toàn bộ lực lượng Cảnh sát PCCC và lực lượng 113.

Tiểu thương khóc ròng cả đêm vì cháy chợ ảnh 2
 
Tiểu thương khóc ròng cả đêm vì cháy chợ ảnh 3 Một tiếng sau khi xảy ra cháy, cả khu chợ 2 tầng bị thiêu rụi. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Theo quan sát của phóng viên Tiền Phong, bên ngoài trời tối om, còn trong chợ lửa cháy hừng hực, khói đen nghi ngút. Các tiểu thương nhốn nháo, hoảng loạn cố gắng vớt vát chút tài sản nhưng bất lực trước "biển lửa". Những tiếng nổ liên tiếp phát ra khiến mọi người phải lùi xa.

Thiệt hại

Có những tiểu thương kinh doanh ở khu chợ này từ những năm 1990. Ngồi thu dọn đống sổ sách giấy tờ đã bị cháy gần hết, bà Nguyễn Thị Huệ (58 tuổi), bán hàng vải ở ô số 203, tầng 1 chợ Phố Hiến, đau khổ, cho biết: 

Khoảng 21h ngày 19/3, tôi đang ở nhà, chợt nhận được điện thoại báo chợ Phố Hiến đang cháy. Tôi hốt hoảng chạy ra xem thì thấy lửa vẫn chưa bén tới gian hàng nhà mình. Một lúc sau lửa đã lan tới, bao trùm toàn bộ khu chợ”.

Tiểu thương khóc ròng cả đêm vì cháy chợ ảnh 4

Xe cứu hỏa vẫn hoạt động liên tục.

Gian hàng của bà Huệ gồm linh kiện vải vóc, quần áo. Ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài kinh doanh quần áo, bà Huệ còn làm kế toán thuê cho một số công ty. 

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ hóa đơn, chứng từ của bà bấy lâu nay. Bởi thế, bà rất lo lắng, vội vàng thu gom giấy tờ để trình báo công an...

Tiểu thương khóc ròng cả đêm vì cháy chợ ảnh 5

Bà Nguyễn Thị Huệ bên đống hóa đơn, chứng từ đã bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Bà Huệ bán hàng ở chợ phố Hiến từ năm 1993. Theo bà, khu chợ này mới được xây lại, đưa vào sử dụng khoảng 2 tháng nay. Toàn khu chợ có tổng cộng khoảng 400 hộ kinh doanh, bao gồm đủ các mặt hàng như quần áo, giày dép, mũ nón, đồ gia dụng,…

Bác Nguyễn Thị Bích (68 tuổi) một tiểu thương buôn bán tới 20 năm ở chợ Phố Hiến, cũng đau xót, cho biết: Ngoài gian hàng do chính mình bán ở tầng 2, gian hàng quần áo của con dâu cũng bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. 

“Thời gian tới không biết gia đình tôi sẽ làm gì để sống khi kinh tế đều trông chờ cả vào hai quầy quần áo bán ở chợ Phố Hiến” - bà Bích nghẹn ngào.

Ông Văn Sỹ Hưng (52 tuổi), một mình bán quần áo nam nuôi cả gia đình, chỉ trong một buổi tối. Gian hàng hơn 100 triệu của ông đã hóa ra tro. Ông Hưng cứ ngồi lỳ cạnh đám cháy 7 tiếng đồng hồ đến khi lực lượng PCCC dập tắt lửa mới chịu về trong tuyệt vọng.

Đêm qua, các cơ quan chức năng vẫn đang tập trung cho công tác chữa cháy. Khả năng sáng 20/3, họ sẽ làm việc với các tiểu thương để thống kê thiệt hại, có các biện pháp xử lý, giải quyết thiệt hại.Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.