Thực hư du khách Việt bị dọa giết ở Thái Lan

Thực hư du khách Việt bị dọa giết ở Thái Lan
TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một du khách giấu tên cho biết việc vỡ tour là có thật, nhưng thông tin bị dọa giết khi liên lạc với Đại sứ quán là chưa chính xác.

Hơn 600 khách du lịch Việt Nam bị bỏ rơi ở Thái Lan 

Các thành viên trong đoàn bị bỏ rơi ở Bangkok - Ảnh: thành viên trong đoàn cung cấp
Các thành viên trong đoàn bị bỏ rơi ở Bangkok - Ảnh: thành viên trong đoàn cung cấp.

Du khách này cũng xác nhận việc liên lạc với công ty Travel Life (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) rất khó khăn.

Được biết, ngoài các du khách đã trở về Việt Nam trong ngày 17/6, hôm nay 18/6 những du khách còn lại sẽ trở về Việt Nam.

Xác nhận thông tin này, chị Doãn Hồng Nhung (Đống Đa, Hà Nội) cũng cho biết chị đang chờ người thân trở về từ Thái Lan, theo lịch trình tối nay họ sẽ về tới Hà Nội."Đây là một tour du lịch không bình thường", chị Nhung nói.

Trong khi đó, chúng tôi liên lạc với ông Nguyễn Văn Thọ, Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Du lịch Thái 2020 (đơn vị chăm sóc 700/2000 khách của Travel Life) cho biết sẽ có thông tin cụ thể sau khi làm việc với Tổng Cục Du lịch.

“Không có chuyện lái xe đòi tiền khách vì họ không được phép can thiệp vào hành trình và công việc nội bộ của đoàn”, ông Thọ nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về sự việc trên.

>>> Thông tin mới nhất vụ 700 khách Việt bị bỏ rơi ở Thái Lan

Theo Viết
MỚI - NÓNG