Thua sốc Istanbul Basaksehir, M.U bị ví như trẻ con lên 10

Matic đuổi theo Demba Ba trong vô vọng
Matic đuổi theo Demba Ba trong vô vọng
TPO - Được đánh giá cao hơn hẳn Istanbul Basaksehir nhưng M.U vẫn phải hứng chịu thất bại 1-2 vì sự hớ hênh của hàng phòng ngự.

Rạng sáng nay, M.U làm khách của Istanbul Basaksehir ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Đội bóng của HLV Ole Solskjaer được kỳ vọng chiến thắng để quên đi trận thua Arsenal vừa qua, nhưng điều đó không xảy ra.

Hàng thủ hớ hênh khiến M.U thủng lưới ngay ở phút 13. Không rõ vì sao, các cầu thủ M.U đã dâng hết sang phần sân của đối phương và bị phản công nhanh. Istanbul Basaksehir chỉ cần một đường chuyền dài phía trên cho Demba Ba sử dụng tốc độ để chạy thẳng về phía thủ môn Dean Henderson và ghi bàn. 

Đến phút 40, M.U thủng lưới lần thứ hai khi Fernandes và Mata cùng nhau mắc sai lầm. Istanbul Basaksehir một lần nữa dùng tốc độ để trừng phạt đối thủ. Deniz Turuc tăng tốc bên cánh trái trước khi chuyền ngang cho Edin Visca dễ dàng lập công. Ngay sau đó, Martial gỡ lại một bàn cho M.U với cú đánh đầu chính xác ở cự ly gần, nhưng đây là tất cả những gì đội khách làm được.

Bước sang hiệp hai, HLV Solskjaer dùng hết 5 quyền thay người, sử dụng cả Pogba, Cavani và Greenwood nhưng M.U vẫn chơi bế tắc và chấp nhận thất bại 1-2 trước Istanbul Basaksehir.

Tham gia bình luận trận đấu này trên sóng truyền hình, các huyền thoại M.U tỏ ra cực kỳ thất vọng. Paul Scholes nói trên BT Sport: “Rõ ràng bạn luôn phải bố trí ai đó có tốc độ ở giữa sân để chống phản công, nhưng họ lại chọn Matic. Trong những tình huống như thế, thủng lưới là điều đương nhiên, họ chơi như thể trẻ con lên 10”.

“Bạn có thể thông cảm nếu họ dâng cao như thế trong 10 phút cuối trận, nhưng sai lầm này xảy ra ngay trong 10 phút đầu tiên, và điều đó thực sự đáng xấu hổ. M.U đã vật lộn để tìm cách tấn công trong ngày hôm nay nhưng họ không thể tìm được khoảng trống”.

“Các hậu vệ của họ lẽ ra phải chơi tốt hơn, các tiền đạo cũng vậy. Nhưng trách nhiệm chính thuộc về hàng phòng ngự. Khi phòng ngự ở M.U, bạn phải đảm bảo khả năng chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi nhưng dường như họ không thể làm điều đó”.

Trong khi đó, cựu trung vệ Rio Ferdinand thừa nhận anh cảm thấy M.U đã tự xúc phạm bản thân khi thủng lưới dễ dàng như vậy. Anh nói: “Đó là bàn thua mà bạn thường thấy khi một đội nào đó cố gắng gỡ hòa ở phút 89. Tôi bị sốc khi chứng kiến bàn thua này, họ đã thiếu sự tôn trọng cho chính mình. Họ thiếu sự nhất quán và thiếu luôn tinh thần đồng đội”.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.