Quang Hải ghi siêu phẩm, Hà Nội FC đè bẹp Sài Gòn

Hà Nội (áo tím) duy trì hy vọng bảo vệ ngôi vô địch.
Hà Nội (áo tím) duy trì hy vọng bảo vệ ngôi vô địch.
TPO - Tối 4/11, CLB Hà Nội đã đánh bại Sài Gòn FC 4-2 trong trận đấu thuộc vòng 6 giai đoạn 2, nhóm A LS V-League 2020. Kết quả này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm duy trì hy vọng bảo vệ ngôi vô địch. 

Với việc vắng trung vệ Thành Chung vì thẻ phạt, HLV Chu Đình Nghiêm đã quyết định tung Đoàn Văn Hậu vào sân. Sau khi chia tay SC Heerenveen, Văn Hậu đã trở lại Việt Nam hồi tháng 8/2020. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến anh nghỉ thi đấu suốt giai đoạn vừa qua. 

Ở trận đấu tối nay, CLB Hà Nội còn thiếu một trụ cột là tiền vệ Tấn Tài cũng do thẻ phạt. Vị trí của anh được thay thế bằng ngoại binh Moses. Đội chủ nhà còn thêm một sự thay đổi khác khi tiền vệ Phạm Thành Lương có tên trong đội hình xuất phát, đảm nhiệm hành lang cánh trái. 

Với việc đã bị đội đầu bảng Viettel gia tăng cách biệt lên 5 điểm, CLB Hà Nội buộc phải thắng để nuôi hy vọng vô địch. Ngược lại, Sài Gòn FC chỉ cần 1 điểm tối thiểu để vẫn duy trì cơ hội ở lượt trận cuối trước chính Viettel. 

So với cuộc đối đầu ở giai đoạn 1, diễn biến trận đấu hôm qua giữa đôi bên không có nhiều khác biệt. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn với các đợt tấn công dồn dập, đẩy đội khách vào thế chống đỡ. 

Ngay phút thứ 9, đội chủ nhà đã cụ thể hoá sự vượt trội bằng bàn thắng mở tỉ số của Rimario. Xuất phát từ đường chuyền của Hùng Dũng, Rimario đã bật cao đánh đầu chuẩn xác, hạ thủ môn Văn Phong. 

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, CLB Hà Nội tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Khung thành Sài Gòn FC liên tục chao đảo sau các tình huống hãm thành của đội chủ nhà. Mặc dù vậy, thủ môn Văn Phong đã có hiệp đấu đặc biệt xuất sắc. Anh liên tục cản phá thành công các pha dứt điểm của tiền đạo đội chủ nhà. 

Trong thế bị lấn lướt, hy vọng của Sài Gòn FC đặt cả vào 2 ngoại binh Pedro và Geovane. Thực tế, cả hai cho thấy vẫn là những mũi nhọn hết sức nguy hiểm. Phút 40, Geovane có pha đi bóng ở giữa sân trước khi tung cú dứt điểm tuyệt đẹp, hạ thủ môn Tấn Trường. Tuy nhiên, đây cũng là những gì hay nhất Sài Gòn FC có thể làm được. 

Không như lần chạm trán ở giai đoạn 1, các chân sút CLB Hà Nội đã tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra. Dù mới có 2 lần lập công cho CLB Hà Nội mùa giải này, Quang Hải cho thấy mỗi khi anh toả sáng, đội chủ sân Hàng Đẫy đều chiến thắng.

Ngay đầu hiệp 2, tiền vệ sinh năm 1997 đã thực hiện pha vô-lê đẳng cấp không cho thủ môn Văn Phong cơ hội cản phá. Chỉ 6 phút sau đó, Thành Lương thể hiện bản lĩnh của một cầu thủ giày dạn kinh nghiệm với pha đi bóng rất “quái” trong vòng cấm trước khi dứt điểm hiểm hóc, đánh bại Văn Phong để nâng tỉ số lên 3-1. 

Dù đội nhà bị dẫn trước, HLV Vũ Tiến Thành không đưa ra được điều chỉnh nào để cải thiện tình hình. CLB Hà Nội tiếp tục chơi áp đảo trong thời gian còn lại của hiệp 2. Phút 69, thủ môn Tấn Trường ra không hợp lý, tạo điều kiện cho Pedro đánh đầu ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-4 cho Sài Gòn FC. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. 

Với kết quả này, CLB Hà Nội đã vượt qua Sài Gòn FC để chiếm vị trí thứ nhì với 36 điểm, kém Viettel 2 điểm. Sài Gòn FC (34 điểm) rơi xuống thứ 3 và đã hết cơ hội vô địch. Cuộc đua tới cúp vô địch V-League chỉ còn xoay quanh Viettel và CLB Hà Nội. Ở lượt trận cuối, Hà Nội cần thắng Quảng Ninh và trông đợi Sài Gòn FC cầm hoà Viettel. 

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.