Thua chưa

Thua chưa
TP - Hây! Hôm nay nhà cậu có việc trọng à, sao thấy toàn những người rõ là ra dáng...?

> Người dân thua kiện chủ 'lô cốt'
> Kiện lô cốt

-Ra dáng gì?

-Thầy cãi!

-Ơ, cậu thế mà khá! Đúng phốc! Họ toàn là luật sư đấy!

-Luật sư cũng có dăm bảy loại cậu ơi! Tại chức xôi đỗ vài năm lấy bằng luật. Rồi chạy được tham dự vài vụ cãi trộm gà trộm chó. Sau đó bổ túc đôi lớp ngắn hạn nghiệp vụ là xưng luật sư ngay mà...?

-Bậy nào! Đây toàn là luật sư xịn đấy!

-Thế nhà cậu đang định kiện ai ra tòa à? Hay dối già định chia tay vợ?

-Cậu toàn gở mồm thôi! Mình định kiện cái lô cốt trước nhà...?Vì hai lần con mình, vợ mình đi đêm về va vào gãy chân. Nhà hàng mình kinh doanh bị lô cốt ám nên đóng cửa cả năm nay khiến gia đình rơi vào túng quẫn…

-Kiện thế rất đích đáng! Nhưng tốt nhất, cậu rút đơn đi không lại tốn thêm án phí vì đã thấy cậu thua nhãn tiền.

-Đội quân luật sư xịn hùng hậu thế thua thế nào được? Họ phải đền bù thiệt hại cho mình chứ?

-Họ là ai? Lô cốt ư?

-Là nhà thầu dựng nên cái lô cốt ấy!

-Nhưng nhà thầu bảo họ làm theo lệnh của chủ dự án. Chủ dự án lại nại làm theo chủ đầu tư. Chủ đầu tư bảo làm theo chủ trương của tỉnh. Tỉnh bảo làm do buộc phải giải ngân cấp bách… Thế thì cậu tính sao?

-Thế thì mình đập quách cái lô cốt là xong!

-Hơ hơ! Đang ở thế nguyên đơn bỗng dưng trở thành bị đơn vì cậu bị kiện tội phá hoại tài sản người khác. Thua chưa?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG