Thomas Muller và 'lời nguyền EURO'

Liệu Muller có giải được “lời nguyền Euro”. Ảnh: GETTY IMAGES
Liệu Muller có giải được “lời nguyền Euro”. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Thi đấu đủ 180 phút trong 2 trận gặp Ukraine và Ba Lan nhưng Thomas Muller, chân sút được kỳ vọng nhất của tuyển Đức, dường như đã mất tích ở đâu đó.

Thực ra, Thomas Muller vẫn có mặt trên sân chỉ có điều anh chơi quá tệ. Suốt 90 phút trận gặp Ba Lan, cầu thủ này có 1 cú dứt điểm đưa bóng bay thẳng lên khán đài. Ở trận đầu ra quân gặp Ukraine, mọi thứ còn tệ hại hơn với chân sút 26 tuổi này. Anh trở thành trò cười cho khán giả khi tung người volley nhưng... hụt và trái bóng rơi trúng vào đầu mình. Tiếp theo đó, Muller còn bị các cầu thủ Ukraine bỡn cợt bằng 2 lần…xỏ háng.

Ngay cả HLV Joachim Low cũng lắc đầu ngán ngẩm với phong độ tồi tệ của cậu học trò cưng. Nên biết, Thomas Muller từng tỏa sáng rực rỡ ở 2 kỳ World Cup 2010 và 2014 với 10 bàn thắng, 6 pha kiến tạo trong 13 trận đã đấu xếp thứ 7 trong số những chân sút vĩ đại nhất Cúp thế giới (thành tích mà Messi hay Ronaldo còn phải ghen tị).

Điều gì đang xảy ra với Thomas Muller, người được coi là truyền nhân của “bom ghi bàn-der bomber” Gerd Muller. Dường như đang có một “lời nguyền EURO” ngăn bước tuyển thủ Đức này tỏa sáng. Tại kỳ EURO 2012, Thomas Muller cũng là quân bài quan trọng của “những cỗ xe tăng” nhưng trái với kỳ vọng anh lại “tịt ngòi” với con số 0 tròn trĩnh: 0 bàn thắng, 0 đường kiến tạo.

Thực tế không chỉ Muller mà cả hàng công của tuyển Đức đều chơi rất tệ ở giải đấu lần này. Mario Goetze hay Mario Gomez đều tỏ ra luống cuống, vụng về và bất thành trong việc tìm thấy mành lưới đối phương.

Tuy vậy, Muller vẫn nhận được sự tin tưởng của HLV Joachim Low khi ông khẳng định vẫn sẽ xếp anh đá chính ở lượt trận cuối cùng gặp Bắc Ireland. Cầu thủ được đánh giá là ứng viên số 1 cho danh hiệu vua phá lưới trước khi EURO 2016 diễn ra sẽ phải vượt qua những áp lực tâm lý để xóa đi cái dớp đáng quên ở ngày hội bóng đá châu lục.

Với dáng người mảnh khảnh, Muller không có nhiều kỹ năng đặc biệt như tốc độ, khả năng dứt điểm hay đi bóng như các “siêu tiền đạo” khác. Tuy nhiên, điểm mạnh của cầu thủ này là khả năng chọn vị trí tốt hay nói cách khác là “khả năng thính nhạy” trong việc đánh hơi bàn thắng.

Điều đó không thể mất đi trong ngày một ngày hai. Giống như chiếc lò xo sẽ bật tung khi bị kìm nén quá độ. Nhiều người chờ đợi Muller sẽ giải cơn khát bàn thắng để giải tỏa “lời nguyền Euro”.

MỚI - NÓNG