Thi vào lớp 10: Đề Toán dễ được điểm cao

Thí sinh cười tươi sau khi ra khỏi phòng thi môn Toán chiều nay tại điểm thi THPT Trần Phú, Hà Nội. Ảnh: Hiền Chu
Thí sinh cười tươi sau khi ra khỏi phòng thi môn Toán chiều nay tại điểm thi THPT Trần Phú, Hà Nội. Ảnh: Hiền Chu
TPO - Ra khỏi phòng thi tại điểm thi của trường THCS Chu Văn An, THPT Việt Đức, THPT Trần Phú, nhiều thí sinh thở phào cho rằng đề Toán chiều nay khá dễ, không quá khó để đạt 7-8 điểm.

Em Trần Ngọc Ánh, dự thi vào trường THPT Chu Văn An cho rằng, đề Toán chiều nay dễ hơn đề thi thử nhiều, nếu không sai sót gì chắc 9 điểm. Với Ánh, đề thi về phần hình học gồm 2 phần là  khó nhất, Ánh cũng mất điểm ở phần cuối trong câu hỏi này.

“Nhiều bạn ra khỏi phòng thi bị mẹ mắng vì không làm được câu hình học này, vì có làm được câu khó này mới mong điểm cao hơn các bạn khác”, Ánh nói

Em Phạm Nhật Linh và Phạm Thao Minh Anh, học sinh lớp 9A8 trường THCS Ngô Sỹ Liên chia sẻ: “Đề thi Toán năm nay khá dễ, vừa sức với bọn em.”

Thầy Hoàng Đức Đông, tổ phó tổ Toán, Trường THPT Anhxtanh nhận định, đề năm nay khó hơn so với đề năm ngoái một chút.

Thầy Đông phân tích: ở bài I, câu 1,2 (rút gọn và tính giá trị biểu thức), Bài IV, câu 1 (chứng minh tứ giác nội tiếp) là những câu rất dễ, học sinh trung bình có làm được. Bài II, Bài III câu 1 và câu 2a, bài IV câu 2 là những câu quen thuộc. Học sinh trung bình khá có thể vượt qua những câu này.

Cũng theo thầy Đông, bài I câu 3, bài II câu 2b, bài IV câu 3 bắt đầu gây khó khăn cho học sinh. Học sinh học khá có thể làm được những câu này. Bài IV câu 4 và bài V là hai câu khó nhất của đề thi.

“Nhìn chung đây là đề khá hay, phổ kiến thức rộng, câu hỏi không lắt léo nhưng đòi hỏi biến đổi nhiều và có độ phân hóa tốt. Học trung bình có thể được 5, học sinh khá có thể được 7-8. Học sinh giỏi và thật cẩn thận mới có thể đạt 9,10”- Thầy Đông nhận định.

MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.