Thêm thuyền viên tàu bị cháy ở Nam Cực về nước

Thêm thuyền viên tàu bị cháy ở Nam Cực về nước
TP - Tay mang nạng, khắp người băng bó, mặt đầy sẹo là hình ảnh của thuyền viên Ngô Văn Sỹ (SN 1978, quê Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khi đặt chân đến sân bay Nội Bài trưa 1-2. Anh Sỹ bị bỏng độ 2, nhưng may mắn thoát chết trong vụ tàu đánh cá Jung Woo 2 của Hàn Quốc cháy ở Nam Cực rạng sáng 11-1.

> Thủy thủ trên tàu cá Hàn gặp nạn về tới Việt Nam

Khuôn mặt vẫn thất thần, anh Sỹ kể: “Lúc tàu cháy, kinh hoàng lắm. Khói lửa mù mịt. Tiếng nổ kêu chát chúa khắp nơi. Em sống được là nhờ một thuỷ thủ người Indonesia đập dậy vì lúc đó mọi người đang ngủ li bì sau một ngày làm việc vất vả”. Anh Sỹ vùng dậy, chạy khắp phòng kêu gọi anh em thoát ra ngoài.

Phòng các thuyền viên ngủ ở phía dưới tàu, gần phòng máy, chỉ rộng chừng 20 m2. “Em tỉnh dậy thì phòng bên cạnh khói lửa đã bùng lên. Lúc đó, mỗi người chạy một phía. Nhưng để thoát thân, phải chạy qua phòng bên cạnh. Cửa thoát ra ngoài chỉ rộng chừng một mét”, anh kể.

Sau đó, anh Sỹ chạy ra ngoài xuyên qua khói và lửa. Ra được đến ngoài thì không biết gì nữa, ngất lịm đi. Anh em trên tàu xông đến cứu nhưng không biết ai vì toàn thân bị cháy sém.

Đến khi tỉnh lại, anh cất tiếng nói, mọi người mới biết. “Lập tức mọi người chuyển em xuống phao cứu sinh rồi được cứu vớt lên boong của Cty chủ tàu. Sau đó, tàu nghiên cứu của Mỹ đưa vào bờ biển New Zealand cứu chữa”, anh nhớ lại.

Khi được hỏi vì sao ba thuyền viên khác của Việt Nam không thoát ra ngoài được, Sỹ ngậm ngùi nói có lẽ vì bị ngạt khói. Ai chạy được vào lối thoát phòng bên cạnh mới có cơ may sống sót.

“Khi mọi người quay trở lại cứu, khói lửa dưới phòng máy đã bốc lên quá cao. Không thể dập lửa được nữa nên mọi người chỉ đứng nhìn anh em bị lửa thiêu trong tiếng kêu thảm thiết và nước mắt”, anh Sỹ nói.

Liệu có thể tìm được lại xác của các thuyền viên? Anh Sỹ cho biết, tàu cháy liền mấy ngày. Việc tìm kiếm xác của các thuyền viên sẽ rất khó khăn vì vùng biển nơi tàu cháy đã bị đóng băng khu vực bị nạn.

Vụ tai nạn của tàu Jung Woo 2 khiến 3 thuyền viên Việt Nam thiệt mạng. Trước anh Sỹ, thuyền viên Nguyễn Chí Công về nước. Hiện còn một thuyền viên tên là Trần Văn Ngoan (SN 1991 quê Nghệ An) đang điều trị tại New Zealand.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn ở miền Bắc, miền Trung trong các tháng tớiẢnh: Như Ý
Nắng nóng gay gắt sắp tái diễn
TP - Từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2 đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức độ khốc liệt tương đương đợt nắng nóng cuối tháng 4.
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.