Thanh niên Hà Tĩnh, Nghệ An nấu bánh chưng, hỗ trợ bà con vùng lũ
TPO - Với tinh thần xung kích tuổi trẻ, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Nghệ An đã hỗ trợ nhu yếu phẩm, áo phao nhằm giúp đỡ người dân vùng lũ đang gặp khó khăn.
Ngày 20/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã kịp thời xã hội hoá các nguồn lực, tiếp nhận 240 triệu đồng và 350 phao cứu sinh để giúp đỡ những người dân các vùng ngập lụt ở huyện Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên.
Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh - Lê Thành Đông cho biết, ngay sau khi nước lũ có chiều hướng giảm, đơn vị đã đến động viên và tặng 100 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho các hộ dân huyện Thạch Hà; trao tặng 100 suất quà, 100 áo phao trị giá 30 triệu động cho các hộ dân Huyện Cẩm Xuyên; tại Thành phố Hà Tĩnh. Ngoài ra Tỉnh đoàn đã trao tặng 3 chiếc xuồng cứu hộ cho UBND Thành phố Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đến tại những hộ gia đình bị ngập sâu để hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết giúp họ chống chọi với lũ.
Trong ngày các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức gói 2.000 bánh chưng, trao tặng 1.000 suất cơm xôi và hỗ trợ hàng trăm ngày công giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.
Cùng với đó Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ tập trung bám các địa để khắc phục hậu quả sau lũ.
Còn tại Nghệ An, với tinh thần sẻ chia, đùm bọc, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, đoàn Phòng không 283 Quân khu IV tổ chức nấu bánh chưng cung cấp cho bà con vùng lũ.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn thăm tặng quà điểm gói bánh chưng tại Trường Trung cấp dạy nghề số 1.
Trong ngày đầu tiên triển khai tại điểm nấu bánh xe phía Đông đã nấu khoảng 3.000 bánh chưng. Việc làm này sẽ được duy trì đến khi đồng bào vùng lũ ổn định cuộc sống, tự đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm thiết yếu.
Những chiếc bánh được thanh niên Nghệ An cùng lực lượng bộ đội gói để cứu trợ vùng lũ lụt.
TPO - Tối 20/4 Bộ Y tế cho biết ghi nhận 10 ca mắc mới (BN2792-2801) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hưng Yên, Hòa Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Hà Nội.
TPO - Hoàng Nhuận Cầm, tác giả của những bài thơ được người trẻ nhiều thế hệ yêu mến, được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha ông chính là nhạc sĩ Hoàng Giác, tác giả của ca khúc đi cùng năm tháng “Mơ hoa”. Nhà thơ Trần Nhương biết thi sĩ Hoàng Nhuận Cầm từ những năm bom đạn, có đôi lời chia sẻ về tác giả “Chiếc lá buổi đầu tiên”.
TPO - Năm 2021,Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 11.250 chỉ tiêu, với 135 ngành/CTĐT (chuẩn, chất lượng cao, tài năng, tiên tiến). GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo lưu ý một số điểm mới trong tuyển sinh đối với thí sinh.
TPO - Sáng 20/4 tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình “Thiếu nhi Hà Tĩnh tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”.
TPO - Ngày 20/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
TP - Ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa tỉnh Đắk Lắk, trong câu chuyện của đồng bào luôn có hình ảnh màu áo xanh tình nguyện cùng chia sẻ và tìm ra giải pháp để nâng cao đời sống cho người dân.
TPO - Ngày 19/4, Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội tổ chức khảo sát kết quả Giải thưởng TTST trong Quân đội tại các đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật.
TPO - Ngày 19/4, Thành Đoàn Hà Nội phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII” trên nền tảng tuoitrehanoi.vn.
TPO - Khoảng sân hẹp trong trường, gầm bậc cầu thang, dưới tán cây xanh... đều có thể trở thành “thư viện mini” của những học trò ở huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An.
TPO - Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20 km, cánh đồng sen trắng rộng mênh mông ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội đang vào đầu vụ là địa điểm đang thu hút các bạn trẻ tới đến ngắm hoa và chụp ảnh.
TPO - Mất đi chân phải sau một lần trượt ngã và từng suy nghĩ “chết đi cho khỏi phiền ba mẹ”, cô nữ sinh xứ Dừa dần vượt lên chính mình gây dựng tương lai.