Thắng đậm trận ra quân, U22 Việt Nam chạy đà hoàn hảo

Đức Chinh “mở hàng” SEA Games thành công với 4 bàn thắng vào lưới U22 Brunei. Ảnh: HỮU PHẠM
Đức Chinh “mở hàng” SEA Games thành công với 4 bàn thắng vào lưới U22 Brunei. Ảnh: HỮU PHẠM
TP - Trong trận đấu với Brunei hôm qua, có nhiều cơ hội hãm thành không được các cầu thủ U22 Việt Nam tận dụng thành công. Điển hình là 2 tình huống dứt điểm đưa bóng đúng xà ngang của Triệu Việt Hưng các phút 79, 80.

Chiều 25/11, đội tuyển U22 Việt Nam khởi động chiến dịch tranh HCV SEA Games 30 bằng chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei. Kết quả này giúp HLV Park Hang Seo đạt được nhiều mục tiêu cùng lúc: ghi nhiều bàn thắng trước đối thủ yếu, đồng thời giữ lực lượng cho cuộc đua đường trường.

Đây là kết quả không ngoài dự đoán trước đó của giới chuyên môn. U22 Brunei được xác định là đội bóng yếu nhất tại bảng B. Trong 2 lần gặp nhau gần đây nhất tại các trận ra quân ở SEA Games 27 và 28, Việt Nam ghi vào lưới Brunei tới…13 bàn thắng.

Thế nên không có gì ngạc nhiên khi ở trận đấu hôm qua, HLV Park Hang Seo cất toàn bộ các trụ cột trên ghế dự bị gồm cả thủ quân Quang Hải cùng 2 cầu thủ trên 22 tuổi, Đỗ Hùng Dũng và Trọng Hoàng. Đội hình ra sân của U22 Việt Nam là toàn bộ lứa trẻ được rèn luyện cùng nhau nhiều tháng qua. Tiền đạo Hà Đức Chinh là người chơi cao nhất trên hàng tấn công.

Sau những phút đầu lập bập, U22 Việt Nam nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát bóng và liên tục dồn ép đối phương. Mặc dù vậy trong hiệp 1, các tình huống phối hợp của đội không thực sự nhuần nhuyễn, sắc nét. Sau 45 phút đầu tiên, U22 Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn vào lưới U22 Brunei, đều do công của Đức Chinh.

Trước tình hình này, bước sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo phải tung tiền vệ Trọng Hoàng vào sân. Thế trận tấn công của U22 Việt Nam mới trở nên mạch lạc hơn. Đội bóng của ông Park tiếp tục ghi thêm 4 bàn để kết thúc trận đấu với tỉ số 6-0.

Kết quả này phần nào đảm bảo được đúng mục tiêu HLV Park đặt ra đó là ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt trước Brunei, đồng thời đảm bảo lực lượng, giữ kín được lối chơi để chuẩn bị cho các đối thủ ở phía trước. Chỉ có một vấn đề nhỏ trong màn trình diễn của U22 Việt Nam hôm qua. Đó là nhiều cơ hội hãm thành không được các cầu thủ tận dụng thành công. Điển hình là 2 tình huống dứt điểm đưa bóng đúng xà ngang của Triệu Việt Hưng các phút 79, 80.

Điều này phần nào có thể hiểu được khi đây mới chỉ là trận đầu tiên của giải đấu, U22 Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn “nóng máy”. Bên cạnh đó, việc thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo cũng ít nhiều khiến các cầu thủ gặp khó khăn.

MỚI - NÓNG