Thần tượng Âm nhạc Việt và Giọng hát Việt: Thay đổi hay là… ế?

Mỹ Tâm trở thành người hùng khi cứu cùng lúc hai thí sinh. Ảnh: Phạm Thế Danh.
Mỹ Tâm trở thành người hùng khi cứu cùng lúc hai thí sinh. Ảnh: Phạm Thế Danh.
TP - Mỗi cuộc thi hát truyền hình có một định dạng (format) riêng để thu hút khán giả. Nhưng nếu quá phụ thuộc vào định dạng gốc sớm muộn sẽ gây hiệu ứng ngược lại.

Dù cùng lúc lên sóng VTV3 nhưng Thần tượng Âm nhạc Việt Nam (Idol) phát trực tiếp còn Giọng hát Việt đang dùng các tiết mục đã qua biên tập. Như vậy, Idol có thể thay đổi định dạng bất cứ lúc nào cho phù hợp với tình hình thực tế.

Mỹ Tâm bứt phá

Giọng hát Việt năm nay áp dụng cách làm của Giọng hát Việt Nhí khi cho 3 thí sinh cùng đối đầu và thẳng cánh loại hai. Cách này tưởng chừng như chỉ giúp BTC tăng tiến độ chương trình nhưng rút cuộc lại giúp Mỹ Tâm gây ấn tượng. Sau khi 3 thí sinh đội Thu Phương thi xong, Thu Phương chọn Anh Duy. Trong khi các HLV chưa kịp định thần xem cứu ai, bỗng Thái Sơn- một trong hai thí sinh còn lại cầm mic xin HLV cứu em út Hải Yến rồi che mặt xúc động. Giây phút cực kỳ nhạy cảm, Mỹ Tâm bấm nút, chọn luôn cả hai. Thái Sơn ngồi thụp xuống. Khán phòng vỡ òa. Thu Phương nước mắt như mưa. Mỹ Tâm vụt trở thành “cô tiên” đem lại cái kết có hậu cho câu chuyện. Thực ra hai thí sinh được cứu cũng chưa hẳn là những giọng ca quá xuất sắc nhưng chuyện đó hoàn toàn không quan trọng. Với truyền hình thực tế, tạo nên cảm xúc và câu chuyện mới “ăn tiền”. Mỹ Tâm bằng sự nhạy cảm của mình đã giúp khán giả giải tỏa cảm xúc trong sự bất ngờ.

Cũng trong đêm Giấu mặt 2, Mỹ Tâm an ủi thí sinh của mình: “Rất cám ơn Hoài đã đến với chị trong cuộc thi này. Và em mang đến một luồng gió mới đặc biệt Giọng hát Việt ít có (khán giả tưởng đang nói về tài năng của thí sinh - PV). Không ai có thể ngừng nhìn em được. Nhưng mà chị rất tiếc…”. Hình như ý Tâm muốn nói rằng thí sinh không đủ đẹp để được đi tiếp?! Mỹ Tâm đúng là “nói không được nhưng làm được” như cô từng thú nhận. Nếu ở vòng Giấu mặt, Thu Phương có vẻ nổi vì những lời nói và việc làm hài hước thì đến lúc này, Mỹ Tâm đang ghi điểm chỉ với một hành động bộc trực đúng như con người cô.

Giọng hát Việt “thay máu”

Nhìn chung đội hình bộ tứ quyền lực của Giọng hát Việt năm nay khá ổn, cân bằng giữa danh tiếng, chuyên môn và ngang phân trong tranh luận. Nhưng chắc chắn một điều, các HLV đều là những ngôi sao đang làm nghề không thể đủ ba đầu sáu tay để chạy theo thí sinh. Nên thường là giám đốc âm nhạc gánh hết những phần còn lại. Đêm Giấu mặt 2 mạnh dạn cho world-music kết hợp với rock trong tiết mục Chị tôi (Trọng Đài - Trần Tiến), hay cho nhạc Việt (Như chưa bắt đầu) chơi với nhạc Pháp (La vie en rose). Cách hòa bè phức điệu (hai giai điệu không liên quan cất lên cùng lúc) là đặc sản của đêm thi này.

Nếu Giọng hát Việt kỳ trước, thí sinh tha hồ chọn bài của Phương Uyên thì kỳ này báo hiệu là “triều đại” của gia đình Hồ Hoài Anh. Tân giám đốc âm nhạc hình như còn ưu tiên bài của cả bà xã Lưu Hương Giang và “bác dâu” Lưu Thiên Hương. Tuy nhiên tay nghề của giám đốc âm nhạc có khả năng làm những bài nhạc dance đơn giản như Đừng ngoảnh lại (Lưu Hương Giang) thành một bản song ca đầy kịch tính giúp thí sinh đội Đàm Vĩnh Hưng bộc lộ được hết tiềm năng. Đây là một tiết mục hấp dẫn của đêm thi với một trong hai thí sinh nữ đóng vai “nam”, nhưng xem ra họ giống một đôi đồng tính nữ hơn (!). 

Nữ hoàng nói nhiều

Giám khảo thứ tư là một nét mới của Idol kỳ này. Mỗi tuần thi, chương trình lại mời đến một nghệ sĩ làm giám khảo đồng thời cố vấn cho chương trình. Nhưng có lẽ do thời lượng có hạn, giám khảo khách mời Nguyễn Hải Phong tại Gala 3 chỉ được nói đúng một lần. Một nguyên nhân nữa hẳn đến từ Thu Minh khi chị luôn dành mic dù chưa được mời. Đấy là chị đã tuyên bố: “Đến với Idol tôi đã cố gắng nói ngắn lắm rồi!”. Đơn cử chuẩn bị cho phần nhận xét Vân Quỳnh, Thu Minh phải nói: “Như những gì chị đã nói trong show đầu tiên thì ngày hôm nay chị nghĩ rằng là chị sẽ không tiếp tục nói về những điều chị đã nói rồi nữa mà chị sẽ nói về vấn đề khác…”.

Sau khi giám khảo dùng quyền cứu với Hà Nhi, nếu đúng định dạng, đêm Gala kế tiếp vẫn là thi bình thường, đến đêm công bố kết quả sau nữa mới loại cùng lúc 2 người. Nay Idol quyết định loại ngay 1 thí sinh trong đêm thi, đồng thời giới hạn thời gian bình chọn cho mỗi thí sinh chỉ trong 5 phút. Việc đẩy nhanh tiến độ và giới hạn thời gian như thế nhiều khả năng sẽ khiến các “tập đoàn” lũng đoạn tin nhắn không kịp trở tay. Kết quả đem lại khá bất ngờ, Ngọc Việt từ thí sinh về nhì bình chọn tuần trước bỗng bị loại chỉ sau khoảng 45 phút phát sóng. Trước đó, người ta được biết Ngọc Việt là thành viên của nhóm hâm mộ Sơn Tùng MTP.

Hiện Idol đang sở hữu một đội hình thí sinh khá lý tưởng, màu sắc đa dạng. Phong độ ổn định nhất vẫn là Bích Ngọc. Trọng lượng cơ thể của cô không thành vấn đề khi sánh đôi với “trọng lượng” giọng hát. Bích Ngọc nhiều khả năng vào sâu như các “tiền bối” mùa trước. Còn vị trí quán quân chắc vũ công Trọng Hiếu khó nhường cho ai khi anh vẫn đứng hàng đầu về bình chọn của khán giả và luôn nhận được sự động viên từ giám khảo. Vũ đạo và lối trình diễn đã mắt lên ngôi ở Idol năm nay là kết quả có thể nhìn thấy trước. 

Mỹ Tâm chứng tỏ sức nóng có 2 đoạn phim quảng cáo phát kèm ở cả Idol lẫn The Voice. Trong đó, quảng cáo sữa chua có vẻ hơi thô khi chọn một trong những lời ca gây tranh cãi nhất của cô: “Tình yêu đến em không mong đợi gì…”. Chưa kể đang hát, ca sĩ bỗng hét lên, bỏ đi ăn sữa chua.

MỚI - NÓNG