Thai phụ tử vong sau 5 tháng bị chó dại cắn

Cháu bé đang nằm lồng ấp để theo dõi.
Cháu bé đang nằm lồng ấp để theo dõi.
TPO - Khi đang mang thai thứ 3, chị Tin bị chó dại cắn nhưng do tiêm phòng không đầy đủ nên bệnh bị phát tán.

Sáng 9/6, bệnh nhân Nguyễn Thị Tin, 32 tuổi, ở xã Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An được chuyển đến bệnh viện HNĐK Nghệ An trong tình trạng sốt, mệt mỏi, chảy nhiều dãi, sợ nước, sợ gió, lên cơn co thắt hầu họng.

Qua cung cấp của gia đình về bệnh sử, được biết cách đây 5 tháng, khi có thai tháng thứ 3, chị Tin từng bị chó dại cắn nhưng do tiêm phòng không đầy đủ nên bây giờ bệnh bị phát tán. 

Xác định tỷ lệ tử vong của chị Tin cao, trong lúc bệnh nhân đã mang thai 32 tuần nên các y, bác sỹ khoa sản bệnh viện nhiệt đới nhanh chóng mổ cấp cứu lấy cháu bé. 

Ca mổ đã thành công, bé trai nặng 1,6 kg ra đời trong cảnh mẹ vật vã trên bàn mổ với cơn dại khởi phát.  Sau ca mổ cứu con, mẹ của bé đã tử vong.

  

3 ngày chào đời, bé trai sinh non đang được bóp bóng, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp trong lồng ấp để theo dõi chặt chẽ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.