Thai phụ mắc COVID-19 chuyển dạ trên đường về quê

0:00 / 0:00
0:00
CSGT Quảng Ngãi đưa thai phụ L đi cấp cứu. Ảnh: CA cung cấp
CSGT Quảng Ngãi đưa thai phụ L đi cấp cứu. Ảnh: CA cung cấp
TP - Ngày 13/8, lãnh đạo Bệnh viện Điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 2), cho biết hiện người mẹ cùng chồng và con trai 2 tuổi đang được bệnh viện điều trị bệnh COVID-19. Riêng em bé sơ sinh được tách riêng chăm sóc để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Trưa 12/8, khi tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện xe máy biển số 68M1-422.53 dựng bên lề đường, bên cạnh có 3 người đang ngồi nghỉ.

Tổ tuần tra đến hỏi thăm và được biết anh T.V.L. (28 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ là N.T.L. (26 tuổi) đang mang bầu cùng con trai T.V. (2 tuổi) rời thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để về quê ở Nam Đàn (Nghệ An) tránh dịch. Đến đây, cả nhà dừng chân nghỉ mệt. Các chiến sĩ CSGT đã tiếp nước, sữa, bánh ngọt cho gia đình anh L. rồi tiếp tục làm nhiệm vụ.

“Khi quay lại chúng tôi vẫn thấy cả gia đình còn ngồi ở đó. Lúc này chị vợ có dấu hiệu chuyển dạ, đau quằn quại, còn anh chồng thì luống cuống chỉ biết cầu cứu. Lập tức chúng tôi chạy về trạm CSGT lấy xe ô tô chở sản phụ đi cấp cứu. Người chồng chở con trai 2 tuổi chạy xe máy phía sau”, Thiếu tá Nguyễn Tấn Hà, người trực tiếp “hộ tống” sản phụ đến bệnh viện, kể lại.

Suốt cả đoạn đường chừng 6 cây số đến Bệnh viện Đặng Thùy Trâm (thị xã Đức Phổ), anh Hà và một đồng đội ngồi trên xe liên tục động viên sản phụ bình tĩnh để bớt cơn đau.

“Sau khi nghe tin chị L dương tính với SARS-CoV-2, tôi cùng đồng đội báo cáo lên chỉ huy và thực hiện cách ly theo quy định, đồng thời động viên tinh thần cho nhau. Dù thế nào đi nữa mình cũng đã làm hết sức. Chúng tôi thật sự vui mừng, hạnh phúc khi hay tin cháu bé ra đời an toàn, mọi lo lắng dường như tan biến. Vợ con tôi ở nhà cũng lo lắng lắm, thường xuyên điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe và mình cũng trấn an tinh thần, động viên vợ con ở nhà”.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Hà

“Nói thật là chúng tôi biết anh chị ấy đi từ vùng dịch về, có khả năng mắc COVID-19, nhưng với trách nhiệm và tình cảm của mình, chúng tôi phải giúp đỡ hết sức. Không ai trong hoàn cảnh đó mà làm ngược lại. Đến bây giờ, nghĩ lại chị bầu bì mà cả nhà phải đi cả ngàn cây số về quê, chúng tôi thấy thương vô cùng”, Thiếu tá Hà bộc bạch.

Sản phụ được Bệnh viên Đặng Thùy Trâm sơ cứu, nhưng thấy đây là ca bệnh khó nên quyết định chuyển sản phụ lên bệnh viện tỉnh. Tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, qua test nhanh, cả 3 người trong gia đình trên đều dương tính với SARS-CoV-2. Lập tức, họ được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh (cơ sở 2). Tối cùng ngày, lấy mẫu bằng PCR cả 3 người đều có kết quả dương tính.

Ấm tình người

Chiều 13/8, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho hay, khi nhận được tin sản phụ L. dương tính với SARS-CoV-2 đang chuyển dạ, đơn vị lập tức điều động y bác sĩ hỗ trợ.

Nhận định sản phụ này đi đường xa sức khỏe yếu, đẻ khó nên các bác sĩ quyết định cho đẻ mổ. 18 giờ 30 phút ngày 12/8, bé trai nặng 2,8kg chào đời trong niềm vui của mọi người.

Lãnh đạo Bệnh viện Điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện tại sức khỏe của sản phụ cùng chồng và con trai đã ổn định. Bệnh viện bố trí một phòng riêng cho cả gia đình điều trị COVID-19. Riêng bé sơ sinh được ở một phòng riêng biệt để ngăn nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Các y bác sĩ sẽ lấy sữa mẹ cho cháu bú.

“Gia đình sản phụ nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân. Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ bước đầu bỉm, sữa và 2 triệu đồng, Cty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Thương mại ATP (Hà Nội) thông qua báo Tiền Phong cũng hỗ trợ 10 triệu đồng cho mẹ con sản phụ, nhiều nhà hảo tâm khác cũng hỗ trợ sữa non cho cháu. Bệnh viện sẽ tích cực điều trị, đến khi cả ba bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính thì bệnh viện sẽ cho xuất viện để gia đình tiếp tục về quê”, lãnh đạo Bệnh viện Điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi, cho biết thêm.

Anh T.V.L, không nén được xúc động khi trao đổi qua điện thoại với PV: “Tôi xin gửi lời cám ơn đến các anh CSGT trạm kiểm soát dịch bệnh ở đèo Bình Đê và hai anh CSGT đã đưa vợ tôi đến bệnh viện kịp thời. Tôi cũng xin bày tỏ lời biết ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã hỗ trợ sữa, bỉm, tiền cho vợ và các con tôi,…”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.