Tết ấm

TP - Trước đây người ta thường nghĩ về Tết kiểu “đèn nhà ai nấy rạng”, gia tộc nào lo họ hàng ấy, xóm nào biết xóm ấy, nhà nào vun vén nhà ấy… nhưng giờ đây cái Tết cổ truyền ngày càng mang tính cộng đồng và giàu sự sẻ chia.

Tôi có anh bạn thân, mỗi lần về quê, anh mang theo rất nhiều đồ đạc, nhiều quà, quần áo mới cho trẻ em, người già. Tôi hỏi: “Gia đình ông đông người thế sao?”. Anh bạn đáp: “Nhà tôi ít người lắm. Tôi mang quà nhiều thế này là để làm từ thiện chỗ quê tôi”. Quê anh bạn ở vùng đồi núi, nhiều người khó khăn. Đã thành lệ, mỗi lần về quê ăn Tết là bạn tôi lại bỏ tiền túi và vận động thêm các mạnh thường quân tặng hàng trăm suất quà Tết cho người nghèo ở quê hương. Những chuyến về Tết của anh thêm ý nghĩa và có nhiều người mong chờ lắm.

Cơ quan tôi cũng có lệ trước Tết là tổ chức đi thăm trại điều dưỡng thương binh. Tết năm nay, anh chị em cơ quan thức khuya dậy sớm, 3 giờ sáng đã tập trung để cùng đoàn y bác sĩ đi khám chữa bệnh, phát thuốc, phát quà miễn phí cho 500 hộ nghèo ở tỉnh Long An. Cán bộ và người dân cảm kích nói: “Tết đến, ai cũng lo vun vén cho gia đình, nhưng các bạn trẻ bây giờ còn lo cả sức khỏe cho các cụ ở quê vui đón Tết thì còn gì bằng”.

Trước đây, tôi thường nghe các bạn hỏi nhau: “Tết này đi chơi ở đâu? Ăn gì? Mặc gì? Mua hoa gì? Xe gì?”, thì giờ lại thường nghe người ta nói “Tết này giúp ai, ở đâu? Lúc nào?”. Chị Nguyệt, một thành viên của nhóm hướng đạo nói: “Nhóm của em hơn trăm người, thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, có người không theo đạo, nhưng đều đồng lòng Tết năm nay sẽ đi làm thiện nguyện, giúp đỡ người lang thang cơ nhỡ, người nghèo neo đơn”.

Các tổ chức, cơ quan cũng dần xem Tết là một dịp để làm công tác xã hội. Mới đây, hàng trăm gia đình công nhân nghèo đã được tổ chức công đoàn đón về quê ăn Tết trên chuyến bay 0 đồng. Có người trong số họ lưu lạc đất khách làm ăn 15 năm nay mới có dịp được về quê thăm mồ mả tổ tiên, thăm họ hàng nhờ những chuyến bay 0 đồng và các chuyến xe chở công nhân về Tết miễn phí.

Các người đẹp cũng xem dịp Tết là một dịp lan tỏa không chỉ nhan sắc mà còn cả lòng nhân ái. Hoa hậu Trần Tiểu Vy và nhiều người đẹp nhiệt tình tham gia chuỗi dự án thiện nguyện “Tết hạnh phúc 2023” với số tiền quyên góp được hơn 7 tỷ đồng giúp cho 2.000 công nhân và nhiều hộ nghèo vùng biên giới đón Tết. Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy cũng về quê làm thiện nguyện…

Hội sân khấu TPHCM quyên góp được nhiều trăm triệu đồng để giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo neo đơn, lực lượng hậu đài, âm thanh ánh sáng… vui đón Tết. Chứng kiến các nghệ sĩ nghèo, người thân của các nghệ sĩ tới Viện dưỡng lão Nghệ sĩ để nhận quà Tết mới thấy hết được niềm vui hòa lẫn những giọt nước mắt đầu xuân. Có những nghệ sĩ ngồi xe lăn, vượt chặng đường mấy chục cây số để tới nhận quà Tết là gạo, bánh kẹo, tiền lì xì...

Sư Diệu Sơn ở chùa Lâm Quang (quận 8, TPHCM) kể: “Cuối năm công việc nhiều nên sư cũng không định làm chương trình từ thiện nhưng chú Hội trưởng Hội người mù huyện Châu Thành (Tiền Giang) nhiều lần gọi điện tha thiết xin ủng hộ cho bà con mù chút quà ăn tết. Hiện tại hội có 156 người mù lòa, dự kiến cần mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, bao gồm: gạo, mì, nhu yếu phẩm và 1 bao lì xì. Sau khi nhà chùa kêu gọi, các nhà hảo tâm, các sư, Phật tử đã đóng góp đủ để những người mù ở Châu Thành ai cũng có phần quà Tết”.

Không chỉ người trong nước mà nhiều Việt Kiều về quê ăn Tết cũng đi làm từ thiện. Chị Mai, một Việt Kiều Mỹ nói: “Chúng tôi về nước ăn Tết nhân thể tìm các địa chỉ cần giúp đỡ để hỗ trợ người nghèo, bệnh tật, cô đơn ăn Tết cổ truyền”.

Ngày Tết cổ truyền dân tộc là những ngày vui, những ngày linh thiêng đã đúc kết tinh hoa văn hóa ngàn năm của đất nước, trong đó có nét văn hóa “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Nét đẹp thiện nguyện trong ngày Tết giúp cho tính cộng đồng và sự đoàn kết trong xã hội thêm bền chắc, lan tỏa.

MỚI - NÓNG
Ứng phó bão Trà Mi, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam: 'Có bao nhiêu kinh nghiệm chống bão phải đem hết ra mà dùng'
Ứng phó bão Trà Mi, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam: 'Có bao nhiêu kinh nghiệm chống bão phải đem hết ra mà dùng'
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam triệu tập cuộc họp khẩn với lãnh đạo các ngành, địa phương về phòng chống bão số 6 (bão Trà Mi). Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu ngành, địa phương chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác triển khai ứng phó với bão, bám sát diễn biến của bão để chỉ đạo sát với thực tế.