Có 6 kết quả :

Tận thấy khu mộ cổ bị lãng quên của người giàu nhất Thủ Dầu Một xưa

Tận thấy khu mộ cổ bị lãng quên của người giàu nhất Thủ Dầu Một xưa

TPO - Trên ngọn đồi thấp thuộc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có một khu lăng mộ cổ quy mô lớn. Do các tư liệu lịch sử không còn, ngày nay người dân địa phương không ai biết khu mộ của ai, được hình thành khi nào. Những gì còn lại cho thấy khu mộ là một quần thể kiến trúc kiểu phong kiến được xây dựng công phu. Một số nguồn tin cho rằng, khu mộ bị lãng quên này thuộc về ông Trần Văn Lân (một người giàu nhất tỉnh Thủ Dầu Một xưa, nay là tỉnh Bình Dương).
Tuyến kè bờ biển Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị sập khi đưa vào sử dụng được vài tháng. Ảnh: Tr.Định

Tuyến kè 80 tỷ vừa làm xong đã tan nát: Lỗi tập thể!

TP - Liên quan tuyến kè bờ biển Tam Quan (Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) được đầu tư gần 80 tỷ đồng mới đi vào sử dụng chỉ vài tháng đã bị sập, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND huyện Hoài Nhơn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công và giám sát công trình này.
Cảnh nhếch nhác, lộn xộn thiếu tôn nghiêm

Xã hội hóa hay kinh doanh di tích?

TP - Kể từ khi UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý giao cho Công ty CP Giáo dục Trí Nhân Tâm (Cty Trí Nhân Tâm) “công quả” đầu tư tôn tạo Đền thờ Công chúa Liễu Hạnh, đã không chỉ làm biến dạng một di tích lịch sử linh thiêng mà còn làm sặc mùi “buôn thần, bán thánh”.