Tấm lòng vàng giữa phố

Tấm lòng vàng giữa phố
TPO - Một trong những địa chỉ thiện nguyện quen thuộc trên phố núi, 36 Nguyễn Tất Thành TP Buôn Ma Thuột, cứ 27 Tết hàng năm, gia đình tiểu thương của ông bà Huỳnh Lấn-Vũ Thị Thúy Thu Hồng đều tổ chức trao nhiều phần quà cho người tàn tật, người già neo đơn.

Đã thành nếp quen, qua bản tin thông báo phát miễn phí từ Đài PT-TH tỉnh, những người trông ngóng niềm vui này sống ở nhiều phường xã nội ngoại thành tự giác rủ nhau đến. Năm nay, 27 Tết nhằm ngày 5/2/2016, gia đình Hồng-Lấn trao 250 suất quà, mỗi suất gồm 6 loại thực phẩm tết trị giá 250.000đ.

Dàn con trai 6 cậu thanh niên khỏe mạnh, lễ phép và ông bố vui vẻ, cô con dâu hiền lành của bà Hồng từ sáng sớm đều xắn tay áo cùng chuyển các phần quà đóng gói sẵn từ trong nhà ra trước cửa. Người khuyết tật đủ các dạng mù, câm điếc, bại liệt, tự chống gậy đi, tự đẩy xe lắc, xe lăn hay được chở trên xe thồ nổ bành bạch lần lượt kéo đến, nói cười rôm rả. 

Tết năm ngoái, cũng tại nơi này, báo Tiền Phong có bài "Cụ Mùi vui tết năm Mùi", kể chuyện cụ Mùi sau khi nhận 1 trong 200 suất quà tết mà ông bà Lấn-Hồng trao tặng, vui quá quên mất lối về. Sau cả buổi chở cụ đi tìm mãi không ra nơi thuê trọ, phóng viên báo Tiền Phong phải đưa cụ đến nhờ các anh Công an thành phố Buôn Ma Thuột tìm nhà giúp. Năm nay cụ Mùi tuổi gần tròn 90 đã không đến được nữa sau một cú xe tông. Bà con gái của cụ Mùi tuổi ngoài 60 gánh 1 gánh trĩu nhôm nhựa, thùng giấy mới mua được, ghé vào xin nhận quà về cho mẹ.

Nhóm hát của anh Sáu mù khoác máy tăng âm, micro tới bật loa, hát mấy bài Xuân cảm ơn tấm lòng vàng của gia chủ. Nhiều người khoèo chân, liệt tay bán vé số lần mò đến. Bà Hồng hào phóng bảo : Năm nay cô làm ăn thất bát, mua hết chỗ vé số này, lì xì thêm cho mỗi người một tờ, biết đâu năm tới lại hên!

Nhiều người khuyết tật ôm quà, cầm thêm tờ vé số 10 nghìn đồng, vui vẻ chúc bà Hồng trúng số độc đắc, để năm sau càng có điều kiện làm việc thiện nhiều hơn nữa. Tiếng ca hát, chúc tụng, cười nói của những số phận kém may mắn khiến dãy phố đông vui trở nên nồng ấm tình người giữa ngày xuân mới.

Tấm lòng vàng giữa phố ảnh 1

Ban  nhạc ngẫu hứng và cảm động 

Tấm lòng vàng giữa phố ảnh 2

Điểm dừng chân ấm áp bên phố đông

Tấm lòng vàng giữa phố ảnh 3

Gần gũi chan hòa

Tấm lòng vàng giữa phố ảnh 4

Người khuyết tật bán vé số cũng đến nhận quà

Tấm lòng vàng giữa phố ảnh 5

Người mù đến nhận quà mang theo cả máy tăng âm đến ca hát cảm ơn gia chủ

Tấm lòng vàng giữa phố ảnh 6

Những phần quà giúp vợi bớt nỗi lo ngày tết cho những cụ già neo đơn

Tấm lòng vàng giữa phố ảnh 7

Ông Lấn, con dâu và các con trai đều tích cực tham gia

Tấm lòng vàng giữa phố ảnh 8

Phương tiện chở quà về là xe ôm

Tấm lòng vàng giữa phố ảnh 9

Tình cảm chân thành của người khuyết tật giành cho bà Hồng

Tấm lòng vàng giữa phố ảnh 10

Việc thiện khiến cả dãy phố vui tươi

MỚI - NÓNG