Tạm hài lòng với võ hiệp kỳ tình Việt hóa

Đoàn làm phim Thiên mệnh anh hùng ra mắt khán giả Hà Nội, 17-1. Ảnh: N.M.Hà
Đoàn làm phim Thiên mệnh anh hùng ra mắt khán giả Hà Nội, 17-1. Ảnh: N.M.Hà
TP - Được đánh giá là một bước tiến của điện ảnh hành động Việt Nam, chọn phong cách võ hiệp kỳ tình để thể hiện, 'Thiên mệnh anh hùng' là món ăn lạ trên bữa cỗ phim Tết. Người hùng trong phim chính là cháu nội còn sót lại của nhân vật lịch sử có thật: đại thi hào Nguyễn Trãi.

> 'Thiên mệnh anh hùng' đậm chất kiếm hiệp

Đoàn làm phim Thiên mệnh anh hùng ra mắt khán giả Hà Nội, 17-1. Ảnh: N.M.Hà
Đoàn làm phim Thiên mệnh anh hùng ra mắt khán giả Hà Nội, 17-1. Ảnh: N.M.Hà.
 

Tuy nhiên, sẽ không có một dòng thơ nào của Nguyễn Trãi được đả động tới. Nếu ông nội theo nghiệp văn, thì cháu Nguyên Vũ (Huỳnh Đông thủ diễn) rút kinh nghiệm theo võ. Ai đó gửi Nguyên Vũ đến ngôi chùa có vị võ sư trụ trì là bạn thân của ông nội anh.

Khi đã thành tài và được sư phụ tiết lộ về xuất thân, Nguyên Vũ xuống núi, nung nấu ý định phục thù. Kẻ thù được xác định là thái hậu - người đã chủ mưu giết vua để đưa thái tử ngoài giá thú lên ngôi. Thảm án vườn Lệ Chi được dựng lên để che đậy vụ việc.

Trên đường đi giết thái hậu, Nguyên Vũ có bạn đồng hành. Tuy nhiên trong số đó, không phải ai cũng cùng chí hướng với anh. Để trả thù chung, mọi người chỉ cần tìm bức huyết thư vạch tội thái hậu. Trước khi chết vì bị truy sát, một giám quan chuyên trông coi việc lâm hạnh của vua - do đó biết được thái tử không phải con thật của vua- để lại thư này.

Trong phim võ hiệp, một vật báu mà phe phái nào cũng thèm muốn giành giật thường phải có quyền phép thực sự. Đằng này chỉ là một bức thư không hơn không kém. Vậy nhưng bức thư mà nội dung còn chưa được thẩm định này rất nổi tiếng trong dân gian.

Tìm được nó ngang với chiếm được ngai vàng. Vì huyết thư mà rất nhiều dân vô tội đã phải chết. Và tất nhiên Nguyên Vũ là người cuối cùng có huyết thư trong tay. Anh sẽ làm gì với nó trong khi ý định báo thù của anh đã dần được chuyển hóa sau lần gặp ông nội trong mơ?

Kịch bản phim dựa trên một phần tiểu thuyết Bức huyết thư của Bùi Anh Tấn. Nguyễn Trãi chỉ là cái cớ để các tác giả dựng lên một câu chuyện mang màu sắc võ hiệp. Phim có khai thác thoảng qua yếu tố kỳ ảo và thậm chí viễn tưởng, nhưng chỉ là thoảng qua không hơn. Nhân vật Trần tướng quân của Khương Ngọc được tạo hình theo kiểu dị nhân trong phim X-men, với hai lưỡi dao hai bên tay sẵn sàng xòe ra.

Nếu phim khai thác sâu hơn về lai lịch cũng như quyền thuật của nhân vật này, chắc chắn độ ly kỳ sẽ tăng. Nhưng chắc là võ hiệp Việt Nam (thuở đó) cũng mới manh nha, nên đến bóng dáng một môn phái còn chả thấy đâu, nói gì đến tên gọi hay cách tu luyện để có được công pháp như của Nguyên Vũ.

Ngón nội công hạ gục Trần tướng quân gần như đã được trời phú sẵn cho Nguyên Vũ, sư phụ chỉ gọi là khơi gợi để anh bộc lộ nó. Chất xúc tác để nội công của Nguyên Vũ bùng phát chính là tình yêu với Hoa Xuân - cô gái giỏi võ cũng bị thái hậu bức hại cả nhà. Tuy nhiên khán giả tuyệt nhiên không nên kỳ vọng vào cảnh nóng. Phim miêu tả tình yêu hoàn toàn trong sáng.

Chưa nói đến nóng, mà một cảnh trữ tình nào đó để khán giả rung động và nhớ, phim hình như cũng chưa làm được. Thế nhưng cảnh dẫn đến kết cục của Hoa Xuân lại làm người xem nhớ vì rất… buồn cười. Nhân vật trong lúc nước sôi lửa bỏng lại dừng tay kiếm nói huyên thuyên một hồi. Cảnh này dài vượt mức cho phép, nên khán giả cứ gọi là chỉ trực chờ nhân vật bị đâm.

Hoa Xuân do Mi Du thể hiện không được xây dựng theo kiểu nhân vật nữ chính thông thường. Ai đó có thể vừa đanh đá vừa dễ thương còn Hoa Xuân thì không chỉ đanh đá, mà còn thiếu suy nghĩ, thậm chí thiếu lễ nghĩa đến nỗi không biết cảm ơn người cứu mạng mình. Hình như cô được luyện võ công, nhưng lại không được luyện tâm tính nên toàn đem lại rầy rà cho bản thân và người khác.

Chưa kể cô lại không được xinh đẹp lắm nếu so với...?Mi Du. Không hiểu phim hóa trang thể nào mà đâm ra lại thế. Hoa Xuân về sau cũng thay tính đổi nết nhưng cũng không kịp để lấy lại cảm tình của khán giả.

Dù có thể còn một vài hạn chế, nhưng có thể nói trong khâu xây dựng kịch bản, bối cảnh..., Thiên mệnh anh hùng làm vẫn còn tốt hơn một số phim lịch sử mang tính minh họa ra mắt thời kỳ gần đây. Những gì thuộc về phần việc của đạo diễn đã được thực hiện tương đối tốt để có một Thiên mệnh anh hùng với những khuôn hình đẹp, kỹ xảo thuyết phục, những pha võ thuật cũng gọi là mãn nhãn, sạch sẽ từ diễn xuất đến đạo cụ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...