Sự thật sau cánh cổng tòa biệt thự phơi bày bí mật khủng khiếp về người yêu thiếu gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo bác chuyện dại khôn, mê muội trong chuyện quan hệ của cháu và người yêu mang danh thiếu gia nhưng kỳ thực là hành nghề trai bao để hưởng thụ không còn quan trọng nữa.

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Tưởng người yêu là thiếu gia, ai ngờ lên đời nhờ làm 'trai bao' cho bà chủ giàu có đa tình, bác nghĩ cháu biết ân hận, biết đau khổ với lỗi lầm của mình như vậy là tốt rồi cháu ạ.

Cháu cố gắng giữ bình tĩnh để còn sáng suốt tìm giải pháp đúng mà tháo gỡ tình cảnh trớ trêu đang đến với cháu.

Theo bác chuyện dại khôn, mê muội trong chuyện quan hệ của cháu và người yêu mang danh thiếu gia nhưng kỳ thực là hành nghề trai bao để hưởng thụ không còn quan trọng nữa.

Mà với cháu lúc này là tỉnh táo và nghị lực, bởi phàm là người thì không ai tránh khỏi sai lầm, vấp ngã, nhất là tuổi trẻ như cháu. Vì vậy biết sai, biết sửa, biết vươn lên tìm lại chính mình mới là điều quan trọng, là điều cần thực hiện với cháu sau khi cháu đã rút cho mình bài học tự răn. Cháu còn trẻ, việc học còn dở dang, hãy tiếp tục đến trường để hoàn thiện kiến thức, lấy được tấm bằng tốt nghiệp đại học, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ và có tương lai cho cuộc sống mai này của bản thân. Nếu chuyện riêng tư không có nhiều người biết, thì cháu cũng không cần thông báo rộng rãi làm gì. Việc cần làm là cháu chấm dứt quan hệ với cậu trai kia, cẩn trọng, lựa chọn kỹ càng trước khi quyết định trao trái tim của mình cho mối tình mới. Bác tin một ngày không xa sẽ nhận được hồi âm tốt lành từ cháu. Chúc cháu sớm ổn định cuộc sống.

MỚI - NÓNG