Sự thật người phụ nữ tại Huế bị trói, đánh, cướp 117 triệu đồng

Bà Nguyễn Thị H. tại cơ quan công an.
Bà Nguyễn Thị H. tại cơ quan công an.
TPO - Sau khi vào nhà tắm bị ngã, đầu va vào tường sưng tấy, bà H. (ngụ tại Phú Bài, Hương Thủy, TT-Huế) trình báo đến lực lượng chức năng thông tin bị cướp số tiền 117 triệu đồng.

Chiều 7/12, thông tin từ Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị vừa điều tra, làm rõ về việc một phụ nữ trên địa bàn trình báo bị khống chế, cướp tài sản với số tiền 117 triệu đồng.

Trước đó, ngày 26/11, bà Nguyễn Thị H. (SN 1967, trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ) trình báo: Vào khoảng 19h cùng ngày, lúc đang ở nhà một mình, bà H. bị một đối tượng nam giới đột nhập vào nhà, dùng chày gỗ đánh vào đầu, sau đó dùng băng keo trói lại để cướp 117 triệu đồng.

Công an thị xã Hương Thủy đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra, qua đó xác định, trình báo của bà H. về việc bị đánh, trói, cướp là giả. Đây là hoang tin, không có thật.

Theo kết quả điều tra của Công an thị xã Hương Thủy , do nợ nần, nên bà H. nảy sinh ý định giả vờ bị cướp để xin tiền con trả nợ. Theo đó, khoảng 11h ngày 26/11, bà H. vào nhà tắm bị ngã, đầu va vào tường bị sưng, lợi dụng việc này, bà H. lấy băng keo tự quấn vào chân, tay, đầu, bụng để giả vờ bị trói.

Đến 19h10 cùng ngày, chị Phạm Thị T. (SN 1980, phường Thủy Lương, Hương Thuỷ) làm cùng công ty đến đón bà H. đi làm. Lúc này, bà H. giả vờ khóc lóc, kể lại chuyện bị cướp; nên chị T. gọi điện cho em dâu bà H. trình báo công an.

Ngày 7/12, công an sở tại đã ra quyết định xử phạt hành chính bà H. số tiền 750.000 đồng về hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.