'Sứ giả đỏ' của những ban mai xanh

0:00 / 0:00
0:00
TP - “Sứ giả đỏ” là cái tên mà mọi người đặt cho anh Phan Xuân Phúc (SN 1992, ở Đà Nẵng), người chuyên kết nối cho đi những dòng máu nghĩa tình. Anh còn là thành viên tích cực của dự án “Nụ cười vùng cao” ở điểm trường Tắk Pổ (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), trao cho các em nhỏ những bữa cơm có thịt.
'Sứ giả đỏ' của những ban mai xanh ảnh 1
Anh Phan Xuân Phúc trao quà cho bệnh nhân nhí tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Năm 2014, từ một mẩu tin trên Facebook kêu gọi hiến máu khẩn cấp, anh Phan Xuân Phúc bắt đầu nghĩ đến cách làm căn cơ hơn. Sau khi thống nhất với Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và được sự ủng hộ của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, anh Phúc thành lập CLB Máu nóng Ban Mai Xanh. Thời điểm ấy, anh đang là một sinh viên ngành Kỹ thuật điện, trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.

Gần 9 năm hoạt động, CLB Máu nóng Ban Mai Xanh liên tục dẫn đầu thành phố về công tác hiến máu nhân đạo. Với số lượng 20 thành viên chủ chốt và có hơn 2.000 tình nguyện viên, trung bình mỗi năm CLB hiến 3.000 đơn vị máu tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

“Có những lúc đứng túc trực cùng người nhà bệnh nhân, lòng mình như lửa đốt, tình nguyện viên tới nơi mới thở phào nhẹ nhõm. Bệnh nhân đang từng giây giành giật sự sống, phải làm sao để giọt máu đó đến với họ nhanh nhất”, anh Phúc chia sẻ.

Để duy trì nguồn tình nguyện viên dự trữ khi cần gấp, anh đã vận động được nhiều đơn vị, nhiều tổ chức, trong đó có đội Công tác xã hội và Liên chi Đoàn khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) tham gia.

Tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, đa phần bệnh nhân là người đồng bào thiểu số khó khăn ở các vùng núi. Mới đây, bệnh nhi Đinh Hoàng Quyền quê ở vùng núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) bị bệnh bạch cầu cấp, hai mẹ con đến bệnh viện mà không có tiền chữa trị. Anh Phúc cùng các bạn đã vận động được gần 5 triệu đồng giúp hai mẹ con.

Anh Phan Xuân Phúc (SN 1992, ở Đà Nẵng) đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen về hoạt động tình nguyện. Ngày 31/12/2022, anh được trao tặng giải thưởng “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” trong Lễ tôn vinh tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng, tổ chức tại Huế.

Hiện anh Phúc cùng những người bạn thực hiện dự án “Nụ cười vùng cao” tại điểm trường vùng cao Tắk Pổ, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam). Dự án triển khai từ tháng 9/2022. Tùy vào số lượng người đồng hành mỗi tháng, số tiền thu được sẽ gửi lên cho trường, hỗ trợ bữa cơm có thịt cho 40 em học sinh tại đây.

“Những người bạn của mình đều đã đi làm, một số bạn còn là sinh viên nhưng đi làm thêm nên có một khoản thu nhập. Bọn mình chủ yếu hoạt động online, mỗi người một ít, tích góp lại hàng tháng để cho các em có bữa cơm dinh dưỡng hơn. Tháng nào được nhiều người đồng hành thì góp 3 bữa, tháng nào ít hơn thì chỉ lo được 2 bữa cho các em”, anh Phúc cho biết thêm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.