Sông Lam Nghệ An lo giữ Công Vinh

Sông Lam Nghệ An lo giữ Công Vinh
TPO - Công Vinh sẽ hết hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ sau mùa giải 2014. Vừa qua, tiền đạo này được cho là đã đưa ra yêu cầu bạc tỷ đối với SLNA để ở lại đội bóng.

Dư luận xứ Nghệ vừa qua rộ lên thông tin Công Vinh đã “đòi” SLNA 6 tỷ đồng/3 mùa giải nếu muốn gia hạn hợp đồng với mình. Thực hư chưa rõ, nhưng trên một số diễn đàn và trang mạng, nhiều CĐV Nghệ An đã chỉ trích Công Vinh “tham tiền”, không nghĩ đến cái tình với đội bóng quê hương.

Nhiều người nhắc lại tình cảnh của Công Vinh hồi năm 2012, khi anh bị nghi nằm trong “danh sách đen” của LĐBĐVN (VFF) ở AFF cup nên không được đội bóng nào đón nhận. Công Vinh chỉ được thi đấu ở V.League vào phút cuối khi SLNA giang tay cứu. Cũng từ đấy, anh lấy lại phong độ, toả sáng trong màu áo đội bóng cũ và được CLB Nhật Bản Sapporo ký hợp đồng. Dù thi đấu không thực sự nổi bật ở giải hạng nhì Nhật Bản, nhưng đây vẫn được coi là mốc thành công mới trong sự nghiệp của tiền đạo này.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, TGĐ Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh từ chối bình luận về số tiền 6 tỷ đồng nói trên. Ông Thanh nói: “Tôi không muốn đề cập tới chuyện tiền bạc một cách công khai bởi đây là chuyện tế nhị, có thể khiến Công Vinh tổn thương. Tới thời điểm hiện tại, SLNA vẫn chưa tiếp xúc cụ thể với Công Vinh, nhưng chủ trương của chúng tôi là sẽ gia hạn hợp đồng với cậu ấy. Vinh là cầu thủ quan trọng với đội bóng”.

Ở mùa giải trước, B.Bình Dương từng gây sốc khi liền lúc mua bộ 3 Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn và Văn Bình của SLNA. Một số thông tin mới đây đề cập đến khả năng Bình Dương tiếp tục “nẫng” nốt Công Vinh sau mùa giải 2014.

Về vấn đề này, ông Thanh nói: “Tới lúc này chúng tôi chưa nhận được thông báo nào từ Bình Dương. Nhưng tôi có nghe nói họ chưa tính tới chuyện đó bởi vừa vô địch V.League xong. Công Vinh sau mùa giải này sẽ thành cầu thủ tự do nên việc Bình Dương tiếp xúc với Vinh không có gì lạ. Nếu có đội bóng nào mua cầu thủ của SLNA với giá trị chuyển nhượng tốt thì chúng tôi cũng rất mừng. Đời cầu thủ ngắn, nên việc cầu thủ có chút tiền lo cho tương lai là bình thường”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng trong khi đó cho biết, bản thân rất muốn Công Vinh ở lại đội bóng. Ông Thắng không tỏ ra lo lắng trước khả năng B.Bình Dương sẽ chiêu mộ Vinh.

“Chuyện đội bóng giàu có muốn mua cầu thủ là bình thường, nhưng được hay không còn do cầu thủ quyết định như thế nào chứ không chỉ là vấn đề tiền bạc. Chúng tôi muốn Công Vinh ở lại, và Công Vinh cũng có nguyện vọng kết thúc sự nghiệp trong màu áo SLNA. Cậu ấy cũng đã nói sẽ ưu tiên thi đấu cho SLNA”-HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng khẳng định, CLB chưa bàn vấn đề tài chính với Công Vinh. “Tôi không nói cụ thể nhưng về tài chính, chúng tôi luôn muốn hài hòa giữa lợi ích của cầu thủ với quyền lợi chung của đội”-ông Thắng nói.

Hôm qua, TGĐ Công ty cổ phần thể thao bóng đá Bình Dương Cao Văn Chóng đã “lấp lửng” về khả năng chiêu mộ Công Vinh khi cho biết: “Chúng tôi vừa vô địch V.League nên cũng muốn để thời gian cho đội được nghỉ ngơi. Mùa giải mới thì hiện vẫn còn xa nên bàn chuyện mua ai lúc này sẽ quá sớm. Quan điểm của Bình Dương là mở cửa với tất cả các cầu thủ, bao gồm cả Công Vinh. Hơn nữa, đối với việc chọn cầu thủ, đầu tiên chúng tôi cần ý kiến từ phía Ban huấn luyện đội bóng. Lãnh đạo CLB không can thiệp vào chuyện này”.

Ông Cao Văn Chóng hôm qua cũng cho biết, về chuyên môn thì từ năm 2012 đến nay, B.Bình Dương chưa bao giờ có ý định chiêu mộ tiền đạo xứ Nghệ. “Không hiểu báo chí lấy tin ở đâu chứ năm 2012, chúng tôi cũng chưa từng muốn ký hợp đồng với Vinh”-ông Chóng cho biết.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.