Sống giữa Hollywood, cũng khó

Sống giữa Hollywood, cũng khó
TP - Nguyễn Thị Châu Giang, với nghệ danh Chosan, hiện là cây dương cầm người Việt có duyên với Hollywood. “Khi mình đã lớn, mình phải làm gì đó cho con em người Việt. Nhận thì phải cho” - Châu Giang nói về lý do cô lập Quỹ Những người bạn Mỹ của Việt Nam.
Nguyễn Thị Châu Giang và chồng - Nhà sản xuất phim Brian Grazer
Nguyễn Thị Châu Giang và chồng - Nhà sản xuất phim Brian Grazer.

Tết này, cô và vị hôn phu - nhà sản xuất phim Brian Grazer - để lại ngôi nhà trên bãi biển Malibu để về bên Hồ Tây lãng đãng sương giăng.

Những người bạn Mỹ của Việt Nam

Năm 2005, Châu Giang thành lập Quỹ American Friends of Vietnam (AFoV- Những người bạn Mỹ của Việt Nam), nhằm mục đích tài trợ cho những sinh viên âm nhạc xuất sắc của Việt Nam sang du học tại Mỹ. Lợi thế ở kinh đô điện ảnh và mối quen biết với nhiều nhà hát nổi tiếng như Steinway Hall, Disney khiến hàng chục buổi tiệc gây quỹ và đấu giá mà Giang tổ chức đã mang lại tiền bạc cũng như tiếng vang cho AFoV.

Quỹ AFoV đã kêu gọi và quyên góp được hơn 60.000 đô-la Mỹ qua 5 năm hoạt động, trong đó riêng đạo diễn Abraham E. “Barry” Cohen (phó chủ tịch tập đoàn Merck, nhận Giang làm con nuôi từ năm 1995), ông Henry Buhl (cựu giám đốc Bảo tàng Guggenheim) và nhà sản xuất phim Brian Grazer - hôn phu của Giang - đã góp 10.000 đô la mỗi người.

Chị không ngại nói về tình cảnh mình là “tập 3, tập 4” của chồng: “Hãy tập trung thời gian và tình cảm cho người mình yêu, đừng để ý những người không ưa mình. Tôi không cầu mong tất cả những người đàn bà trong cuộc đời Brian phải quý tôi. Cuộc sống của ai người ấy lo”.

Cô gái Top 10 Hoa hậu Việt Nam 1990 nói, sẽ tiếp tục xin học bổng để thông báo cho Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, bước đầu sẽ nhận sinh viên Việt Nam vào học ở trường ĐH Nam California (USC) – ngôi trường được nhiều sinh viên quốc tế lựa chọn nhất nước Mỹ.

Đầu năm 2011, Châu Giang dự định dành 10 bức tranh của cô để tổ chức tiệc và bán đấu giá gây quỹ.

Cũng nhờ quỹ này, Giang đã gặp Brian Grazer. Năm 2006, cô và một người bạn tổ chức buổi đấu giá từ thiện trên một đường phố ở New York. Tình cờ, Brian đang quay một bộ phim ở gần đó. Thấy nhiều nghệ sỹ dự buổi đấu giá, Brian bước vào. Họ quen nhau, và Châu Giang tạm biệt New York trở về sống với vị hôn phu trong ngôi nhà sát bờ biển ở Malibu, Los Angeles, bang California.

Brian cùng Ron Howard đồng sáng lập hãng Imagine Entertainment năm 1986, sản xuất nhiều phim nổi danh như 8 Mile, Inside Man, Apollo 13, Robinhood, Mật mã DaVinci, Võ sỹ giác đấu, Gangster Mỹ, sê- ri phim truyền hình 24. Phim A Beautiful Mind của hãng đoạt 4 giải Oscar năm 2001: phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc, kịch bản phóng tác hay nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Brian được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2007.

Brian sinh năm 1951, từng có ba người vợ trước khi gặp Châu Giang.

Còn Châu Giang, trước khi gặp Brian đã chia tay người chồng cũ là nhà đầu tư bất động sản Sam Glasser. Glasser gửi thư lên Cục Di trú Hoa Kỳ kể về những lỗi lầm của vợ, và từ bỏ việc bảo lãnh Châu Giang. Tuy nhiên, người đại diện của Brian nói: Ai cũng có quá khứ. Chúng tôi không quá quan tâm những chuyện đã qua.

Vẽ, đàn từ New York đến Cali

Để gây quỹ cho AFoV, Châu Giang thường biểu diễn piano có bán vé, hoặc dùng tranh do cô vẽ và huy động sự trợ giúp từ bạn bè bằng tranh, ảnh, sản phẩm thời trang của họ.

Chị ưa thích vẽ chân dung những nhà soạn nhạc cổ điển.

Một tác phẩm hội họa của Châu Giang
Một tác phẩm hội họa của Châu Giang.

Hiện, Châu Giang đã có 3 triển lãm. Những năm 2003 - 2006, chị thường được bạn bè thuê vẽ chân dung, nhất là các bà các cô. Giang nói, thời kỳ này chị sống bằng tranh.

Theo vị hôn phu về Cali, chị vẽ ít hơn, chủ yếu làm quà cho những người bạn như diễn viên Clint Eastwood, cây kèn Kenny G và cũng là để gần gũi hai đứa con trai út của Brian. Khoảng 3 ngày mỗi tuần Giang đến phòng thu thanh để thử những bài đã viết và phối khí cho dàn nhạc. Chị thường xuyên được mời đến phòng thu thanh của Hans Zimmer. Lịch diễn piano của Giang khá đều, mỗi tháng một sô.

Cuối năm, sau buổi hòa nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Châu Giang đã có chương trình ballet “Hot Chocolate Nutcracker” tại trường đại học Los Angeles - Mỹ, trong đó cô viết nhạc, biểu diễn cùng ca sỹ Mariah Carey và nghệ sỹ trumpet nổi tiếng người Cuba Arturo Sandoval- người vừa được nhận huân chương của Tổng thống Obama. Chương trình thu hút đông đảo công chúng.

Có duyên với nhiều người nổi tiếng

Điều khá lạ ở Giang là những hội ngộ và tơ duyên với người nổi tiếng. Ở Việt Nam, cô được những người nổi tiếng nhận làm con nuôi như nghệ sỹ nhiếp ảnh Mai Nam, nhà thơ Đặng Đình Hưng, nhạc sỹ Hồng Đăng. Cô được học đàn từ cô Thái Thị Sâm. NSND Đặng Thái Sơn cũng thường xuyên chỉnh sửa ngón đàn cho Giang qua hình ảnh cô gửi cho anh. Chuyến đi Mỹ năm 1992 là do một may mắn nữa: người đỡ đầu Giang là ông Gino Sakiris (Indonesia) gửi đi học. Giờ, chị vẫn là bạn thân của gia đình ông.

Sang Mỹ, chị gặp và được ông Abraham “Barry” E. Cohen (Phó chủ tịch tập đoàn Merck) nhận làm con nuôi. Ngoại trưởng Hilary Clinton là bạn thân của E. Cohen. Hồi tranh cử Tổng thống, Hilary được Barry làm rất nhiều tiệc để gây quỹ ở nhà ông. Sau đó, chị lại gặp Brian Grazer và chuyển nhà về Hollywood sống giữa những ngôi sao.

Tuy nhiên, nhà thiết kế thời trang Vera Wang nói thẳng với Châu Giang: “Bạn không cần Hollywood”. Đó cũng là mối lo của chị. Làm sao để có sự tĩnh lặng cần thiết cho hội họa và dương cầm giữa đời sống xô bồ của kinh đô điện ảnh, đặc biệt khi chồng là nhà sản xuất phim?

Chị cố gắng không ngập vào tiệc tùng, cũng không can dự sâu vào mối quan hệ với những người nổi tiếng. Brian rủ rê thuyết phục nhiệt tình lắm, Giang mới chấp thuận đi cùng anh tới vài buổi khai mạc liên hoan phim Oscar, Cannes. Nhưng chị có hai bức ảnh chụp chung với Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hilary Clinton, Giang cho biết: Hồi trước, Tổng thống Obama đến dự tiệc với các ông chủ tịch của Hollywood, chị cũng có mặt.

Tết năm nay, Châu Giang dự định đưa chàng về dinh ăn bánh chưng và đốt trầm ở ngôi nhà ven hồ Tây. Châu Giang thường nghĩ sẽ về Việt Nam ở hẳn, bởi theo chị, ra đi chỉ là để học hỏi và tích lũy thêm kiến thức. Nhưng trước mắt, chị sẽ sống và làm việc ở đâu có ích cho quỹ AFoV hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG