Sinh sự phết!

Sinh sự phết!
TP - Mình thấy kho từ vựng tiếng Việt càng ngày càng phong phú…

- Cậu luôn nói như đúng rồi! Ngôn ngữ luôn mang tính thời đại và nó có cuộc sống riêng. Có đào thải ắt có bổ sung. Đương nhiên thôi! Vấn đề của cậu là từ câu chuyện cụ thể nào để cậu đưa ra nhận xét dạng tiên đề đó?

- Từ chuyện của ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An…

- Ơ kìa, có nhầm không? Ông ấy chỉ cáo quan nhường chỗ cho lớp trẻ thôi thì liên quan chi đến việc bổ sung vốn từ vựng?

- Bình tĩnh! Này nhé, cậu đã từng nghe khái niệm: Tư duy nhiệm kì chưa?

- Rồi! khái niệm ấy dùng để chỉ những người có tư duy ngắn hạn, làm hàng trong giai đoạn mình giữ ghế thôi, đúng không?

- Nôm na là vậy! Thế còn tư duy thằng Bờm thì sao?

- Thì kiểu tư duy chỉ nhăm nhăm thấy cái lợi trước mắt, bỏ qua cái lợi lâu dài, tiềm năng. Chuẩn chưa?

- Tàm tạm chấp nhận được! Thế còn tư duy bình thông nhau?

- Đó là kiểu khi giữ chức phải có cánh hẩu phía sau, để đặc quyền, đặc lợi rót đều, ông tôi cùng hưởng. Thế nào, giải thích thế ổn chứ?

- Đại khái vậy! Thế còn tư duy…

- Thôi cậu ơi! Nếu cứ triển khai theo hướng đó thì nhiều vô thiên lủng. Ông Nguyễn Sự bổ sung vào kho tàng đó thêm khái niệm nào mới à?

- Đương nhiên! Lúc có người hỏi vì sao ông rũ áo từ quan khi còn những 2 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu, ông ấy nói: Tôi không muốn làm kẻ tư duy lá chuối…

- Nghe lạ! Là sao?

- Ông ấy bảo, cây nào đến mùa cũng rụng lá già thay lá non, duy chỉ cây chuối, lá già già khô quắt vẫn bám trên cây, muốn bỏ người ta phải cắt đi…

- Hay! Tuyệt! Công nhận ông Sự này phát biểu câu sinh sự phết!

MỚI - NÓNG