Sâu xa thiệt

Sâu xa thiệt
TP - Con à, cứ rong chơi hoài thì biết lúc nào mới sáng ra làm trí thức được?

- Nghĩa là con phải đi học phải hông tía?

- Đương nhiên rồi, còn hỏi chi nữa?

- Nhưng con hổng muốn học mà vẫn cứ muốn sáng ra thì làm sao hở tía?

- Ngu lắm con à! Đường dây thi hộ, làm bằng cấp giả người ta phá tơi bời rồi. Với lại, những người lỡ sử dụng bằng cấp giả đang bị kỉ luật cảnh cáo. Thời buổi này mua bằng, thi hộ cho sáng ra theo tía e hết cửa rồi!

- Tía cứ lo hoảng thôi, chặt đường dây này nó sinh đường dây khác. Ông quan này bị lộ, bao ông khác đã lộ đâu? Con vẫn cứ muốn rong chơi cho…đời chơi vơi!

- Nếu thế thì được. Tía chấp nhận chơi vơi cùng con. Khai sáng con, tía dám dấn thân thi hộ, mua bằng, năm ăn năm thua vậy!

- Nhưng…

- Nhưng gì nữa, con không tin tía sao?

- Con sợ, tía muốn khai sáng con kiểu, gần mù đưa vào bệnh viện mổ mắt!

- Mày nói gì vậy Hai? Gần mù thì đưa vào viện mổ mắt cho nó sáng ra chứ sao nữa?

- Con biết, nhưng tía nhớ đừng đưa con vào bệnh viện ML tía nha!

- Bệnh viện đó ở thành phố mình là tốt nhứt đó con?

- Tốt gì đâu tía! Khai sáng đâu chả biết, bác sĩ cứ đặt dao vô là đang mờ thành mù luôn tía à!

- Thiệt dzậy không Hai? Hèn chi họ đặt tên bệnh viện ML, nghĩa là mù luôn. Sâu xa thiệt!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
TPO - Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau vừa kiểm tra và phát hiện một doanh nghiệp treo biển hiệu tiệm vàng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là trang sức kim loại màu vàng (vàng nữ trang).