Rưng rưng, day dứt 'điều ước của em'

0:00 / 0:00
0:00
TP - “Em hiểu hoàn cảnh gia đình mình thiệt thòi so với các bạn khác, nên em không bao giờ đòi hỏi mẹ em điều gì. Em chỉ mong rằng, có thể tặng mẹ một chiếc áo mới để mẹ em mặc, vì áo công nhân của mẹ đã sờn vai hết rồi”. Đó là trích đoạn trong bức thư “Điều ước của em”, do em Nguyễn Ngọc Hiển (học sinh lớp 4A7, trường Tiểu học Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội) viết.

Nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cũng như kịp thời đồng hành, hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã triển khai chương trình “Điều ước của em”. Chỉ sau một thời gian ngắn, chương trình đã nhận được hàng trăm bức thư, mỗi bức thư là một câu chuyện, một mảnh đời khác nhau của các em nhỏ đang nỗ lực vượt qua nghịch cảnh.

Viết thư xin áo tặng mẹ

Rưng rưng, day dứt 'điều ước của em' ảnh 1

Chị Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, cùng đại diện huyện Gia Lâm trao món quà “Điều ước của em” cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Em Nguyễn Ngọc Hiển từng có một gia đình nhỏ tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Nhưng thật không may khi Hiển học lớp 1, tử thần đã cướp mất người bố yêu quý. Nỗi buồn quá lớn và bất ngờ khiến mẹ và 3 chị em Hiển bị suy sụp trong suốt một thời gian dài.

Từ ngày bố mất, mẹ của Hiển sinh bệnh, thường xuyên ốm đau, choáng ngất. Dù vậy, bà vẫn cố gặng gượng dậy đi làm thuê để kiếm tiền nuôi 3 chị em ăn, học. “Em thương mẹ rất nhiều. Thương mẹ những hôm thứ Bảy, Chủ nhật cũng phải đi làm thuê để bù vào những hôm mệt mỏi mẹ không đi làm được. Nhưng em còn quá nhỏ, chưa thể làm được gì nhiều để có thể đỡ đần gánh nặng của mẹ”, Ngọc Hiển tâm sự và em luôn cố gắng học hành chăm chỉ, và phụ giúp mẹ việc nhà.

Rưng rưng, day dứt 'điều ước của em' ảnh 2

Ảnh chụp trang thư của em Đinh Hoàng Gia Linh

Khi biết Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Gia Lâm tổ chức chương trình “Điều ước của em”, Hiển đã nắn nót viết thư tay kể về hoàn cảnh gia đình, không xin gì cho bản thân mà chỉ xin một điều ước cho mẹ. Bức thư có đoạn viết: “Em hiểu hoàn cảnh gia đình mình thiệt thòi so với các bạn khác, nên em không bao giờ đòi hỏi mẹ em điều gì. Em chỉ mong rằng có thể tặng mẹ một chiếc áo mới để mẹ em mặc, vì áo công nhân của mẹ đã sờn vai hết rồi. Em mong các anh chị Hội đồng Đội sẽ hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của em. Em xin hứa sẽ cố gắng học tốt để mang lại niềm vui cho mẹ và em sẽ trở thành người có ích cho xã hội”.

Điều ước giản dị của em khiến người đọc xúc động vì tấm lòng hiếu thảo của một học sinh lớp 4. Huyện Đoàn Gia Lâm đã liên hệ với giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Dương Xá “bí mật” tìm hiểu cỡ áo, kiểu áo phù hợp với mẹ Hiển rồi mua tặng. Cùng với đó, ban tổ chức cũng tặng em một đôi dép mới. Món quà nhỏ khiến Hiển và mẹ của em rưng rưng xúc động.

Day dứt vì những điều ước không thể thực hiện

Anh Nguyễn Duy Khánh - Phó Bí thư Huyện Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội huyện Gia Lâm cho biết, chương trình “Điều ước của em” được triển khai từ tháng 1/2024, tới 51/51 liên đội trên địa bàn huyện. Theo đó, những em có hoàn cảnh khó khăn, có điều ước, mong muốn được hỗ trợ sẽ viết thư gửi về Hội đồng Đội huyện Gia Lâm trước ngày 15 hằng tháng. Từ ngày 15-20 hằng tháng, Hội đồng Đội huyện sẽ cùng ngồi đọc từng bức thư và xét chọn trường hợp phù hợp để tặng quà giúp các em thực hiện ước mơ.

“Bức thư nào của các em cũng khiến chúng tôi xúc động. Mỗi em một hoàn cảnh khác nhau nhưng các em đều rất hiểu chuyện, luôn tràn đầy yêu thương, sẻ chia với người khác”, anh Khánh chia sẻ. Em Nguyễn Phương Linh (học sinh lớp 9B, Trường THCS Cổ Bi), không còn bố, mẹ thường xuyên phải xa nhà đi làm thuê. Luôn khao khát có được bàn tay bố mẹ ở bên ôm ấp vỗ về, nhưng rồi Linh tự an ủi mình, bản thân còn may mắn vì có ông bà, người thân ở cạnh, ngoài kia còn nhiều bạn thiệt thòi hơn.

Trong bức thư “Điều ước của em”, Phương Linh bày tỏ: “Em thấy rằng ước nguyện của mình cũng không nên quá lớn lao, phải dành lại một phần cho những bạn khác có hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình nữa, nếu mong muốn quá nhiều, mình sẽ trở thành một con người ích kỷ mà thôi”. Linh mong muốn được tặng một chiếc cặp mới và một đôi giày mới, vì chiếc cặp cũ đã đứt quai mất rồi, còn đôi giày thì đã cũ sờn bong cả đế, phải nhờ bác dùng keo dán đi dán lại nhiều lần.

Anh Khánh cho biết thêm: “Có những bức thư khiến chúng tôi day dứt khôn nguôi vì chúng tôi không thể nào giúp các em thực hiện được điều ước của mình”. Đó là trường hợp của em Đinh Hoàng Gia Linh (lớp 4B, Trường Tiểu học Kiêu Kỵ) bị ung thư bạch cầu cấp tính. Bức thư của em dài kín 4 trang giấy là lời tâm sự của cô bé 10 tuổi trước nỗi buồn bệnh tật, khát khao được sống khoẻ mạnh.

“Có những lần phải hóa trị dài ngày dẫn đến rụng sạch cả tóc. Khi ấy, ngắm mình trong gương em cảm thấy rất buồn và luôn thầm ước: “Giá như có một phép nhiệm màu giúp mình chữa khỏi bệnh để bản thân có sức khoẻ tốt, luôn vui vẻ, lạc quan như bạn bè cùng trang lứa thì tốt biết mấy!”, trích thư của Gia Linh.

Em bày tỏ ước mơ sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, sáng chế được một loại thuốc kỳ diệu có thể chữa khỏi bệnh cho các bệnh nhân ung thư. “Em mong ước nhận được sự chung tay giúp đỡ của chương trình “Điều ước của em” để em được chữa khỏi bệnh, nhằm tiếp tục hành trình ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người”, Gia Linh viết trong bức thư.

Anh Nguyễn Duy Khánh - Phó Bí thư Huyện Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội huyện Gia Lâm cho biết, bản thân anh đã khóc khi đọc những dòng chia sẻ của em Đinh Hoàng Gia Linh. “Nguồn lực của chương trình “Điều ước của em” có hạn, vì vậy, chúng tôi mong nhận được sự chung tay của tổ chức thiện nguyện, tấm lòng hảo tâm khác để giúp đỡ nhiều em nhỏ thực hiện ước mơ của mình”, anh Khánh nói.

MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.