Rúng động ở Thanh Hoá: Kẻ thủ ác nghiện game đột nhập, sát hại cặp vợ chồng

Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ việc
Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ việc
TP - Sáng 14/10, người dân xóm Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung vẫn chưa hết bàng hoàng, hoang mang sau sự việc cặp vợ chồng già bị sát hại nằm gục, tử vong trước sân nhà lúc rạng sáng.

Tiếng chó sủa lúc rạng sáng

 Đường vào thôn Đà Sơn dưới chân núi được thảm bê tông các lối đi dẫn đến từng hộ dân sinh sống. Gần khu vực ngôi nhà xảy ra vụ thảm án khiến cặp vợ chồng già tử vong, có nhiều nhà bỏ không, hoặc khoá cửa, rêu phong có dấu hiệu lâu ngày không có người sinh sống.

Ngôi nhà của ông Tống Duy Nghiễn (SN 1950) và bà Cù Thị Kiện (SN 1953) ở cuối một ngõ nhỏ chỉ có vài ba hộ dân sinh sống. Đây là ngôi nhà cấp 4 mái ngói 3 gian (1 gian buồng ngủ, hai gian phòng khách) và một khu bếp phía trái nhà. Phía trước sân nhà là ao giếng, vườn cây được bao quanh bởi tường xây thấp và tấm lưới đan kề bên hàng rào. Ba gian nhà ngói với 2 cửa ra sân bằng gỗ được thiết kế khoá trong, ngoài cẩn thận là nơi ông Nghiễn, bà Kiện sinh hoạt. 

Khoảng hơn 6h sáng ngày 7/10, một người hàng xóm nhìn sang sân nhà ông Kiện phát hiện ông Nghiễn, bà Kiện nằm gục dưới sân, có nhiều vết máu. Sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương, cơ quan công an có mặt tại hiện trường. 

Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 7/10, có người nghe tiếng chó sủa, âm thanh lạ từ ngôi nhà của ông Nghiễn. Cơ quan công an xác định, ông Nghiễn bị 18 vết dao đâm, bà Kiện bị 25 vết dao đâm trên cơ thể, trong đó có nhiều vết dao đâm vào các vị trí hiểm yếu như: tim, phổi, thận, xung quanh thi thể 2 nạn nhân có nhiều vũng máu, tài sản trong nhà có dấu hiệu bị lục soát. 
Anh Tống Duy Quang (38 tuổi, con trai của ông Nghiễn, bà Kiện cho biết): Bố mẹ tôi có 6 người con, trong đó có 1 người qua đời do tai nạn giao thông. Bốn anh chị em đi làm ăn, sinh sống ở các tỉnh phía Nam.

Còn một người con gái lấy chồng ở xã bên. Các con mỗi người một nơi ở phương xa, ông bà lại mong muốn ở quê ruộng vườn thông thoáng nên ông bà ở tách biệt con cháu 7 năm rồi. Hàng năm, vào các dịp lễ, Tết các con thay nhau về thăm bố mẹ. Sau khi cơ quan công an xác minh và bắt được đối tượng gây án thì mọi người hết sức kinh ngạc vì đây là đối tượng từng sinh sống gần nhà bố mẹ tôi. Ngày đối tượng còn nhỏ, bố mẹ tôi thường bế chơi, thân tình.

Rúng động ở Thanh Hoá: Kẻ thủ ác nghiện game đột nhập, sát hại cặp vợ chồng ảnh 1 Đối tượng Long

Đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi

 Sau 48 giờ xác minh, đến 11 giờ ngày 9/10/2020 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Vũ Tiến Long (SN1998) ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung là thủ phạm đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng nói trên khi đang nằm nghỉ tại một quán nét ở thị trấn Hà Trung.

Cơ quan công an thu giữ 2 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 7 triệu đồng của vợ chồng ông Nghiễn, bà Kiện và 1 dao bấm dạng gấp là các tang vật của vụ án.

Long là con đầu trong gia đình có hai anh em, do nghiện game Long nghỉ học từ năm 2015 (thời điểm học lớp 10). Bố mẹ Long đều là người địa phương. Bố Long từng đi xuất khẩu lao động, mẹ từng có quán hàng nhỏ bán tại nhà rồi bỏ bán hàng đi làm công nhân. Gia đình Long từng sinh sống gần nhà nạn nhân, sau đó cả gia đình chuyển đến một ngôi nhà khác cách đó cũng không xa. Ngôi nhà cũ của gia đình Long chính là ngôi nhà hoang mà Long trú ẩn (cách nhà nạn nhân khoảng 15 mét), chờ thời điểm để gây án.

Một điều tra viên cho biết: Từ khi bị bắt cho đến khi đối tượng thực hiện lấy lời khai, đối tượng Long luôn trong tâm thế bình tĩnh, lì lợm, bất cần. Đối tượng nhớ và khai chính xác từng chi tiết của sự việc.

Bước đầu Vũ Tiến Long khai nhận: Do nghiện game, cần có tiền tiêu xài nên Long đã nằm phục tại ngôi nhà hoang gần nhà ông Nghiễn, bà Kiện để chờ cơ hội đột nhập vào rạng sáng. 

Do ngôi nhà 3 gian chính khoá cửa bên trong, đối tượng đi xuống ngôi nhà ngang là khu vực bếp của gia đình ông Nghiễn để lục đồ. Khoảng lúc 4h sáng này 7/10, nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng động mạnh, ông bà Nghiễn tỉnh giấc. Khi ông Nghiễn mở khóa, đẩy cửa ra bắt gặp Long ngay gần cửa, định vượt rào trốn.

Ông Nghiễn túm được Long kéo vào cửa nhà. Lúc này Long rút con dao gấp ra, đâm liên tiếp vào người ông Nghiễn và bà Kiện. Khi hai người nằm gục chết dưới sân, Long vào nhà lục lấy 2 chiếc điện thoại. Sợ bị phát hiện nên Long không đi cửa cổng chính mà nhảy qua tường rào ngôi nhà bên cạnh để về ngôi nhà hoang giấu con dao. 

Theo điều tra viên cho biết, Long từng trộm cắp tài sản của người khác. Nhiều năm qua, Long ở đâu, làm gì, hàng xóm xung quanh cũng không ai hay. Bố mẹ của Long thường nói với mọi người là con đi làm ăn xa. Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng 3-4 ngày, Long có xuất hiện tại địa phương.

Ông Nguyễn Thành Chân, Chủ tịch UBND xã Hà Bắc, huyện Hà Trung cho biết: Vụ án xảy ra gây hoang mang cho cho người dân địa phương. Không ai ngờ rằng, để có tiền chơi game đối tượng đã dùng dao đâm chết cả hai ông, bà vốn là hàng xóm, bậc cha mẹ mình. Mặc dù trên địa bàn xã không có cửa hàng game, nhưng qua nắm bắt, có nhiều trường hợp, đặc biệt là lứa tuổi thanh niên có dấu hiệu nghiện game.

Ông Nguyễn Thành Chân, Chủ tịch UBND xã Hà Bắc, huyện Hà Trung cho biết: Vụ án xảy ra gây hoang mang cho cho người dân địa phương. Không ai ngờ rằng, để có tiền chơi game đối tượng đã dùng dao đâm chết cả hai ông, bà vốn là hàng xóm, bậc cha mẹ mình. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.