Roma thua trận, Mourinho nói mỉa trọng tài

0:00 / 0:00
0:00
Roma thua trận, Mourinho nói mỉa trọng tài
TPO - AS Roma vừa nhận thất bại trước đội bóng mới lên hạng Venezia ở vòng 12 Serie A tối Chủ nhật. Trận không thắng thứ 3 này khiến Mourinho bực bội. Lần này, ông vừa chỉ trích học trò, vừa "nói mỉa" trọng tài.

Roma lại trải qua 90 phút tràn trề thất vọng nữa. Dù đã vươn lên dẫn trước nhưng họ đã dễ dàng đánh mất thế trận. Quả penalty ở phút 64 là bước ngoặt giúp Venezia của những Sergio Romero hay Ethan Ampadu đánh bại thầy trò Mourinho.

Sau đó, trên đà hưng phấn, Venezia tấn công áp đảo khiến đối thủ lúng túng và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Okereke đã ghi bàn tưởng thưởng cho những nỗ lực bền bỉ trong trận. Và quan trọng hơn, pha lập công này giúp Venezia tiến gần đến chiến thắng đáng nhớ trước đội bóng của Mourinho, qua đó thoát khỏi nhóm rớt hạng.

Roma thua trận, Mourinho nói mỉa trọng tài ảnh 1

Những phút cuối, Mourinho thay liền 2 tiền đạo vào nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng không những không đạt được mục đích, họ còn suýt nhận bàn thua thứ tư nếu không có những pha bay người xuất thần của Patricio để cản phá các cú dứt điểm căng và hiểm của Venezia ở các phút 82 và 84.

Trong khi đó, Roma chỉ biết tạt và tạt để cầu may. Họ không thể làm khó được hàng thủ tập trung của Venezia. Phút 90, đáng ra bàn thắng thứ 4 đã đến với Venezia nếu như cú đệm lòng của Thomas Henry không đập xà ngang.

Thất bại này là quá rõ ràng khi Roma thua kém đối thủ yếu hơn về mọi mặt: thế trận, số cơ hội, sự quyết tâm lẫn sự sắc sảo ở khâu tấn công. Như vậy, 7 trận sân khách đầu mùa, Roma thua tới 5. Trong 3 trận gần nhất họ cũng thua 2 hòa 1. Đó là chuỗi thành tích quá kém cỏi với một tập thể giàu tham vọng của Mourinho.

Roma thua trận, Mourinho nói mỉa trọng tài ảnh 2
Pha ấn định chiến thắng của Venezia

Sau trận, Jose Mourinho lại có những phát ngôn đáng chú ý. Trong đó, ông chê trách các học trò vì tận dụng cơ hội kém: "Thật khó để nói điều tồi tệ, nhưng một phần quan trọng của trận đấu là lối chơi tấn công. Ở đó, chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội.

Chúng tôi đã đạt được mục tiêu (dẫn bàn) vô cùng dễ dàng, với Abraham và cả El Shaarawy, nhưng thật khó để bình luận về việc bạn chỉ có thể ghi được hai bàn thắng với số cơ hội được tạo ra nhiều như vậy".

Đồng thời, Mourinho cũng dồn sự bực bội lên các trọng tài bởi nhà cầm quân này cho rằng bàn nâng tỷ số lên 3-2 của Venezia đã việt vị. Nhưng thay vì chỉ trích thẳng như thời gian qua, lần này Mourinho có vẻ như có chút mỉa mai khi nói: "Đó là một pha ghi bàn việt vị rõ ràng, nhưng tôi phải bảo vệ tôi thôi. Tôi không dám bộc lộ cảm xúc trong trường hợp này".

MỚI - NÓNG