'Quan hệ' với bé gái nhiều lần, thiếu niên mang tội hiếp dâm

Thấy cô nữ sinh con chủ tiệm uốn tóc xinh xắn, thiếu niên 14 tuổi xin số điện thoại làm quen rồi nhiều lần dụ bé gái này "ăn trái cấm".

Chồng mất sớm, chị Đỗ Thanh Phượng (44 tuổi) dẫn con trai 14 tuổi tên Thắng đi phụ bán quán cơm ở phường Phước Thới (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ). Mỗi ngày, sau giờ làm việc chị Phượng về nhà, còn Thắng ngủ lại trông nom quán cơm cho chủ.

Đang tuổi mới lớn, Thắng tỏ ra hiếu động, thường tụ tập chơi bời với bạn bè. Gần quán cơm là tiệm uốn tóc của 2 mẹ con chị Hương. Hoàn cảnh người phụ nữ này cũng khó khăn, chồng mất sớm nên mình chị gánh vác toàn bộ công việc gia đình, nuôi 2 đứa con nhỏ.

Cháu Linh, con gái lớn chị Hương, đang học lớp 8. Người mẹ nói Linh ra tiệm uốn tóc ở và phụ giúp cho mình. Những hôm đông khách, 2 mẹ con ghé quán cơm nơi Thắng làm việc mua đồ ăn.

Thấy cô nữ sinh cao ráo, xinh xắn nên Thắng chủ động làm quen và xin số điện thoại. Nhiều lần nhắn tin thể hiện tình yêu, Thắng chiếm được tình cảm của cô bé học lớp 8. Để kiếm cớ đi chơi, thiếu niên bảo Linh nói với mẹ đi học thêm buổi tối.

Một ngày cuối tháng 7, Thắng hẹn gặp Linh tại một quán cà phê ở phường Phước Thới (quận Ô Môn). Anh này tìm cách dụ Linh làm "chuyện người lớn".

Thắng nói những lời đường mật khiến Linh gục ngã. Khi chiếm được cái "ngàn vàng" của cô bé, Thắng tiếp tục buộc Linh phải cho mình quan hệ.

Những lần sau đó, thiếu niên liên tục tìm Linh rủ bỏ học đi chơi với mình. Lấy cớ mẹ ruột đang muốn gặp "cô dâu" tương lai, Thắng dụ Linh vào nhà nghỉ. Tưởng thật, cô bé đi theo, nhưng mẹ người yêu không có tại nơi hẹn.

Mặc dù Linh gào khóc, van xin nhưng Thắng bất chấp để thỏa mãn dục vọng. Hành sự xong, anh ta dặn Linh không được tiết lộ cho bất kỳ ai, nếu không sẽ bị đánh.

Thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, chị Hương gặng hỏi nên nữ sinh thừa nhận có quan hệ yêu đương. Vừa la rầy con gái, chị tìm gặp Thắng yêu cầu chấm dứt mối quan hệ vì 2 đứa còn trẻ con.

Tuy nhiên, Thắng lên giọng thách thức. Quá giận, chị Hương làm đơn tố cáo đến công an. Từ đơn tố giác, ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Thắng để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Sau khi xảy ra sự việc, chị Hương đã chuyển trường cho Linh đến học nơi khác để con gái yên tâm học hành.

Bà Trịnh Thị Màn (78 tuổi, bà ngoại Linh) nghẹn ngào: "Do cha mất sớm, nên ngay từ nhỏ Linh đã sống với ngoại. Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ Linh phải đi làm tóc thuê ở xã bên".

Chị Hương gửi lại 2 đứa con nhỏ cho bà ngoại chăm sóc, còn chị một mình làm lụng để có tiền cho con ăn học.

Dạo gần đây, thấy con gái đã lớn, tại tiệm tóc không có người để phụ nên chị kêu Linh về ở chung. Được vài tháng, thì người mẹ phát hiện con gái bị người khác xâm hại tình dục.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Minh Anh

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.