Psy-cha đẻ hit 'Gangnam Style': Đỉnh cao và cũng là vực sâu

TPO - Mặc dù nổi tiếng đình đám thế giới nhưng ít người biết đến những điều này của Psy và bản hit "Gangnam Style" đình đám một thời.

Psy - "cha đẻ" của "Gangnam Style" và điệu nhảy ngựa trứ danh mới đây đã vượt qua nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí xứ kim chi như Gdragon, Rain..., để trở thành ngôi sao giàu có nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Cụ thể, theo tờ E! Online ngày 26/11, thành công lớn từ "Gangnam Style" cách đây 6 năm đã đưa khối tài sản của Psy tăng lên mức 45 triệu USD. Đồng thời, video ca nhạc "Gangnam Style" cũng đạt con số 3,2 tỉ lượt người xem tính đến nay.

 Video: Gangnam style

Psy tên thật là Park Jae Sang, sinh năm 1977 trong gia đình giàu có với bố và mẹ đều là doanh nhân thành đạt ở quận Gangnam nổi tiếng xa hoa tráng lệ của Hàn Quốc.

Nam ca sĩ từng có thời gian theo học ngành kinh tế tại Đại học Boston, Mỹ năm vào năm 1996. Tuy nhiên, vì cá tính âm nhạc trong người trỗi dậy nên Psy đã  bỏ dở chuyện học chỉ sau một năm. Sau này, khi kể lại với đài KBS, Psy thừa nhận mình là người lười học và máu nghệ thuật luôn sôi sục trong người. Thời gian còn học ở Mỹ, Psy đã dùng tiền gửi hàng tháng của gia đình để mua các nhạc cụ điện tử.

Năm 2000, nam ca sĩ  bắt đầu sự nghiệp ca hát với nghệ danh là Psy  (viết tắt của từ psycho - mà trong tiếng Anh có nghĩa là kẻ tâm thần, kẻ ngốc) mặc dù không sở hữu khuôn mặt sáng và thân hình thiếu cân đối (một điều được cho là khá thiệt thòi khi gia nhập showbiz Hàn). 

Sau khi tốt nghiệp trường Berklee, Psy trở về Hàn Quốc và phát hành album rap đầu tay của mình, mang tên" From the Psycho World" vào năm 2001, tuy nhiên vì album chứa nhiều ngôn ngữ không phù hợp nên nam ca phải nộp phạt , song công chúng yêu nhạc Kpop lúc đó lại có phản hồi rất tốt với sản phẩm đầu tay của Psy. Theo lời kể của Psy, MV "Bird" trong single đầu tay này là “một hiện tượng rất lớn” tại Hàn nhờ vào bộ trang phục sặc sỡ và những bước nhảy kỳ quặc. Báo chí Hàn đã đặt cho anh một biệt danh “ca sỹ lập dị”.

Năm 2002,  Psy ra album "Sa 2" và gây nhiều tranh cãi vào khi chứa nhiều ngôn từ kích động xấu đến trẻ em dưới 18 tuổi khiến album  này sau đó bị cấm bán cho những người dưới 19 tuổi. Đồng thời, album thứ ba của Psy  mang ten "Champion" quảng bá cho World Cup 2002 tại Hàn Quốc cũng để lại không ít tai tiếng. Tuy nhiên, "Champion" vẫn giúp Psy thu về giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp.

Ngày 15/7/2012, Psy ra mắt đĩa đơn "Gangnam Style" nằm trong album phòng thu thứ 6 có tên "Psy 6" (Six Rules). Bài hát được cho là đầy tính châm biếm  với những kẻ đua đòi thích thể hiện đẳng cấp "quận Gangnam". Thậm chí, tờ AFP còn cho rằng, không chỉ riêng quận Gangnam, mà bản siêu hit của Psy  như một "tảng băng chìm" ám chỉ cả đất nước Hàn Quốc.

Psy-cha đẻ hit 'Gangnam Style': Đỉnh cao và cũng là vực sâu ảnh 1 Psy.

Tuy nhiên, phải đến vài tháng sau khi ra mắt, MV "Gangnam Style" mới được báo chí trên toàn thế giới nói về và "Gangnam Style" lúc ấy như một loại “virus” lây lan một cách chóng mặt.

Bởi từ công chúng yêu nhạc bình thường cho đến ngôi sao ở các lĩnh vực khác nhau, tất cả đều cover màn nhảy ngựa bất hủ và khoe trên trang cá nhân. Nhờ nền tảng của mạng xã hội, "Gangnam Style" tạo nên cơn sốt chưa từng có.

Theo phân tích của The Guardian, Gangnam Style gây sốt vì điệu nhảy ngựa tưởng chừng đơn giản, nhưng độc đáo và gây tò mò cho đám đông. Tiếp đó, giai điệu EDM sôi động của "Gangnam Style" khiến người nghe muốn nhảy ở bất kỳ đâu. Sau cùng, Psy tạo dấu ấn ở phần ca từ dí dỏm và phần diễn xuất theo đúng chất của “kẻ tâm thần”, nhưng đáng yêu trong MV.

Đến ngày 21/12/2012, "Gangnam Style" đã vượt qua cột mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube, trở thành video đầu tiên đạt được điều này trong lịch sử. Psy sau đó được các phương tiện truyền thông công nhận là "Vua của YouTube". Tính đến tháng 4/ 2017, đây vẫn là video có lượt xem nhiều nhất trên YouTube, với hơn 2.84 tỷ lượt xem.

Thành công của "Gangnam Style" đến một cách bất ngờ, nhưng mang ý nghĩa to lớn với nền âm nhạc Hàn Quốc và cả thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, một ca sĩ Kpop có bài hát vươn đến top 20 bảng xếp hạng Billboard. 

Đồng thời. "Gangnam Style" mang lại những giá trị khổng lồ mà Psy chỉ dám nghĩ đến trong giấc mơ. Thậm chí, anh còn góp mặt ở một loạt show truyền hình danh giá ở Mỹ với số lần biểu diễn tại các sân khấu lớn trên thế giới không thể đếm xuể.

Psy-cha đẻ hit 'Gangnam Style': Đỉnh cao và cũng là vực sâu ảnh 2 Thậm chí, điệu nhảy ngựa của Psy từng được Tổng thống Mỹ Obama ca ngợi ở vai trò kéo thế giới lại gần nhau hơn.

Chưa đầy một năm sau, Psy ra mắt "Gentleman" với mục đích tổng tấn công thị trường âm nhạc Mỹ. Tuy nhiên, "Gentleman" không phải là bản hit đủ sức giúp Psy vượt qua cái bóng của "Gangnam Style". Mà thay vào đó, “kẻ tâm thần” quay lại đúng bản ngã của mình mười mấy năm về trước. Psy nổi loạn quá mức trong MV khi vi phạm luật giao thông, cho bạn gái ngửi mùi cơ thể và phì phèo điếu xì gà. Anh bị tẩy chay tại Hàn Quốc và MV "Gentleman" nhận gần 1 triệu lượt dislike.

Trả lời phỏng vấn hồi 2017, Psy gọi Gangnam Style là đỉnh cao và cũng là vực sâu. Vì đi đến đâu, khán giả cũng chỉ nhớ và yêu cầu anh trình diễn ca khúc này. Bởi Psy đã phát hành "Gentleman", đĩa đơn "Hangover", album "Chiljip Psy-da" và "4X2 = 8"  kể từ năm 2013 đến 2017, song tất cả đều bị lu mờ bởi cái bóng quá lớn của "Gangnam Style".

Psy dần bị quên lãng ở thị trường âm nhạc Mỹ dù có xuất phát điểm cực tốt. Còn tại quê nhà, Psy dần hết thời khi sản phẩm âm nhạc của anh bị phần lớn công chúng tẩy chay. Psy ở tuổi “tứ tuần” loay hoay tìm cho mình hướng đi nhằm cứu vãn sự nghiệp, trong khi idol mới ở Kpop mọc nhanh như “nấm”. 

Psy  gần đây đã cho ra mắt album mới và gặt hái được khá nhiều thành công trên các bảng xếp hạng. Anh cũng tổ chức các đêm nhạc thường niên của mình tại quê nhà. Đồng thời, nam ca sĩ đã rời khỏi công ty quản lý và tự đứng ra lập công ty riêng.

MỚI - NÓNG