Chật vật hạ đàn em, Chelsea rút ngắn cách biệt với ngôi đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không nằm ngoài dự đoán, Chelsea đã trở lại mặt trận trong nước bằng chiến thắng trước Crystal Palace trong trận đấu ở vòng 26 Ngoại hạng Anh tối 19/2. Nhưng thắng lợi đến với họ thật chật vật.
Chật vật hạ đàn em, Chelsea rút ngắn cách biệt với ngôi đầu ảnh 1
Tình huống Ziyech ghi bàn duy nhất trong trận

Gần 1 tháng các fan chờ đợi Chelsea trở lại thi đấu ở Ngoại hạng Anh đã không được đền đáp xứng đáng, khi The Blues vào trận gặp Crystal Palace bằng lối đá khá nhạt nhẽo và rời rạc. Thậm chí chính Chelsea mới là những người suýt nhận bàn thua trước, khi cú dứt điểm của Michael Olise ở ngay phút thứ 6 đi chệch cột dọc gang tấc.

Sau đó, Chelsea siết lại đội hình và đúng là họ đã phòng ngự kín kẽ hơn. Nhưng hàng công vẫn là nỗi lo của đội bóng này. Sự thiếu ăn ý và các mảng miếng tấn công không rõ ràng tiếp tục lộ ra. Chelsea chỉ tạo ra được 3 cơ hội đáng chú ý trong hiệp 1 và cả 3 đều đến từ những nỗ lực cá nhân.

Phút 11, nhận bóng từ giữa sân, trung vệ Antonio Rudiger dấn thêm vài nhịp rồi tung cú đá căng và hiểm từ cự ly 30m. May mắn cho Palace khi thủ thành Guaita đã chơi chủ động và cảnh giác. Anh bay người hết cỡ cứu thua.

10 phút sau, N’Golo Kante có bóng trong thế đối mặt khung thành. Anh đã nỗ lực xoay trở rồi tung cú đá. Đáng tiếc, cú dứt điểm của Kante lại đi đúng vị trí thủ thành đối phương đã chọn.

Và trước khi hiệp 1 khép lại, Lukaku tung cú đá rất căng từ góc hẹp khiến hàng thủ đội chủ nhà phải vất vả cản phá. Còn lại, những pha phối hợp mà Chelsea triển khai khá vụn vặt, dễ dàng bị đoán bắt. Sự thiếu tốc độ của những Kai Havertz, Christian Pulisic cũng khiến các pha xuống biên của họ mất hẳn độ "sát thương".

Điểm sáng duy nhất trong đội hình Chelsea là những pha xử lý linh hoạt và sáng tạo của Hakim Ziyech. Và phong độ này được ngôi sao Morocco tiếp tục duy trì trong hiệp 2.

Nhưng vấn đề là ngoài anh, không cầu thủ tấn công nào của Chelsea chơi sáng nước. Thậm chí trong nửa đầu hiệp 2, họ không có nổi cú dứt điểm trúng đích nào. Trong khi đó, Palace ưu tiên cho mặt trận phòng ngự.

Chật vật hạ đàn em, Chelsea rút ngắn cách biệt với ngôi đầu ảnh 2

Chelsea bế tắc trong phần lớn thời gian

Những lần lên bóng hiếm hoi của Zaha hay Olise cũng nhanh chóng bị cắt đứt. Với hàng thủ kín kẽ, chủ nhà ưu tiên hoà trận này. Nhưng tới phút 74, Lukaku nhận đường chọc khe chính xác của đồng đội và anh băng xuống tung cú sút.

Thủ thành vào thay người Butland đẩy trái bóng, Ziyech kịp băng vào nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới. Những tưởng Chelsea giải toả được áp lực. Song VAR vào cuộc, trọng tài xác định Lukaku đã tung cú sút trong tư thế việt vị.

Tỷ số vẫn là 0-0 và Chelsea lại bế tắc. Phút 82, Christensen băng xuống khá thoáng bên cánh phải, anh căng vào vừa tầm cho Havertz băng vào nhưng là một cầu thủ không mạnh trong không chiến nên anh đã đưa bóng đi không chính xác sau cú đánh đầu cận thành.

Và khi tất cả đều tin rằng Chelsea sẽ bị cầm hoà thì phút 89, bên cánh trái, Marcos Alonso thực hiện một đường tạt đầy cảm giác. Bóng rót đúng vị trí mà Hakim Ziyech đợi sẵn. Anh đệm bóng tinh tế vào góc thấp làm tung lưới Crystal Palace. Bàn thắng vào lưới Crystal Palace chính là pha lập công thứ 3 của Hakim Ziyech trong 3 trận Premier League liên tiếp.

Đây cũng là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên trong hiệp 2 và nó mang lại 3 điểm cho Chelsea. Họ có chiến thắng chung cuộc cho dù khá nhạt nhẽo, nhưng quan trọng là 3 điểm này đến trong bối cảnh Man City thua Tottenham. Vì thế họ đã rút ngắn cách biệt với ngôi đầu xuống còn... 13 điểm.

MỚI - NÓNG