Diogo Jota biến dàn tân binh Arsenal thành ‘trò hề’, Liverpool hẹn Chelsea tại chung kết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Diogo Jota đã có màn trình diễn đỉnh cao, biến dàn tân binh đang được ca ngợi của Arsenal trở thành “trò hề” với 2 bàn thắng đẹp mắt, qua đó giúp Liverpool giành chiến thắng 2-0 và giành vé vào chung kết Carabao Cup gặp Chelsea.
Diogo Jota biến dàn tân binh Arsenal thành ‘trò hề’, Liverpool hẹn Chelsea tại chung kết ảnh 1

Jota dễ dàng đánh bại loạt tân binh đắt giá của Arsenal.

Nhiều tin đồn cho rằng Arsenal muốn hoãn trận tái đấu với Liverpool tại vòng bán kết Carabao Cup vì khủng hoảng lực lượng. Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta đã có đội hình gần như đầy đủ trong trận đấu rạng sáng nay. Pháo thủ thậm chí chào đón sự trở lại của Thomas Partey, người vừa cùng tuyển Ghana bị loại ở CAN 2021.

Ở hướng ngược lại, Liverpool cũng có lực lượng gần như mạnh nhất. Họ chỉ thiếu hai ngôi sao Sadio Mane và Mo Salah đang bận dự CAN 2021. Trên hàng công, HLV Jurgen Klopp đặt niềm tin vào tài năng trẻ Kaide Gordon, Firmino và Diogo Jota.

Ở trận lượt đi, hai đội đã hòa nhau 0-0. Vì vậy, trận lượt về diễn ra rất chặt chẽ và căng thẳng. Cả hai đội đều không mạo hiểm dâng cao tấn công. Trong thế trận có phần bế tắc đó, sự tỏa sáng của các ngôi sao mang đến sự khác biệt.

Trong một ngày vào phom, Jota đã lần lượt biến các tân binh được đánh giá cao của Arsenal trở thành “trò hề” trên sân. Phút 19, tiền đạo người Bồ Đào Nha đi bóng khiến Takehiro Tomiyasu ngã sõng soài trên sân. Sau đó, anh tiếp tục vượt qua Ben White trước khi dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Ramsdale, ghi bàn mở tỷ số đẹp mắt.

Diogo Jota biến dàn tân binh Arsenal thành ‘trò hề’, Liverpool hẹn Chelsea tại chung kết ảnh 2

Jota ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội

Pha solo của Jota cũng là tình huống đáng kể duy nhất trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, tình thế không thay đổi. HLV Mikel Arteta thậm chí đưa Partey vào sân từ phút 74 để gia tăng khả năng tạo sức ép cho Arsenal, nhưng toan tính của ông bị Trent Alexander-Arnold và Jota phá hỏng.

Phút 77, từ pha mất bóng vô duyên của Gabriel Martinelli, Alexander-Arnold chuyền dài cho Jota bứt tốc ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Liverpool. Trong pha bóng này, Jota một lần nữa dùng tốc độ vượt qua Ben White một cách dễ dàng và đánh bại Ramsdale bằng pha dứt điểm kỹ thuật. Trước đó, Jota cũng có tình huống đánh lừa White để tạo cơ hội mười mươi cho Gordon lập công, nhưng tài năng 17 tuổi này bỏ lỡ.

Những phút cuối trận, Arsenal dồn lên tấn công tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Dấu ấn duy nhất họ để lại là thẻ đỏ chóng vánh của Thomas Partey. Tiền vệ người Ghana phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp ở các phút 87, 90 và bị đuổi khỏi sân.

Đội hình và điểm số cầu thủ hai đội

ARSENAL (4-1-4-1): Ramsdale 5.5; Tomiyasu 5.5, White 5.5, Gabriel 6, Tierney 6; Lokonga 6; Saka 6, Odegaard 6, Smith Rowe 6 (Partey 74min, 6), Martinelli 6.5; Lacazette 6 (Nketiah 74, 6)

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher 6; Alexander-Arnold 6, Van Dijk 6.5, Matip 6 (Konate 46, 6), Robertson 6.5; Henderson 7 (Milner 75, 6), Fabinho 7, Jones 7.5; Gordon 6.5 (Minamino 63, 6), Firmino 6 (N Williams 84), Jota 8.

MỚI - NÓNG