Phụ nữ đơn thân: Những điều được - mất

Mẹ con chị Nguyên Khương như “đôi bạn thân”
Mẹ con chị Nguyên Khương như “đôi bạn thân”
TP - Chớp nhẹ đôi mắt to tròn, đen lay láy nhìn xoáy vào tôi khi nghe câu hỏi “ly hôn rồi chị được hay mất?”. Nén tiếng thở, chị đáp, giọng nhẹ tênh: “Được nhiều chứ! Vì đây là quyết định của mình mà”.

Tại anh, tại ả?

Làm bạn với chị Bùi Mân Nguyên Khương (39 tuổi, ngụ Quận Tân Phú, TPHCM) tròm trèm chục năm, nhưng tôi chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện gia đình chị. Chỉ biết chị làm được điều mà tôi ao ước mãi cũng chẳng thể làm được, đó là bỏ nghề báo đi mở hai trường mầm non, một quán kem ngay trung tâm quận Tân Phú - tự mình làm chủ.

Chị Khương có một tình yêu đẹp, làm dâu nhà giàu, cuộc sống đủ đầy, ước mơ  của nhiều cô gái. Hạnh phúc chẳng tày gang, khi chị mang thai và sinh con được 7 tháng cũng là lúc ngậm ngùi ôm con ra đi. “Họ bảo mình âm mưu giành nhà. Mình muốn mở quán nước, họ vu tội lăng loàn… Cuộc sống chỉ toàn nước mắt, lắm lúc chỉ muốn chết cho xong…” - chị nói vẻ bất cần mà mắt đỏ hoe.

Không thể đưa con về quê vì sợ mẹ biết chuyện sẽ thêm lo lắng, rồi hàng xóm nhòm ngó, lời ra tiếng vào khó nghe. Chị Khương quyết bám trụ Sài Gòn, dù biết muôn vàn khó khăn đang chờ phía trước.

“Ông trời không tiệt đường sống của ai bao giờ. Con được tầm 1 tuổi, mình gửi bé đi trẻ, còn mình tham gia lớp chủ trường mầm non. Bởi chỉ có làm nghề này thì mới có thể vừa chăm con, vừa làm việc” - chị nói. Gần một năm sau, chị gom hết số tiền có được, mượn thêm bạn bè và thuê một ngôi nhà nhỏ ở Quận Tân Phú mở nhóm lớp và nhận giữ trẻ. Làm ăn uy tín, trẻ được chăm sóc chu đáo nên phụ huynh đưa con tới ngày càng đông.

Có tiền, chị đổi cơ sở rộng hơn. Rồi từ một cơ sở “nở” thành hai, còn mở thêm quán kem Đà Lạt - đặc sản quê chị. “Tôi như con thoi, chạy hết nơi này đến nơi khác, lắm lúc quên cả ngủ nghỉ. Những mơ ước ấp ủ bấy lâu nay giờ mình đều thực hiện được. Mình sống được, sống tốt mà không phải e dè dò xét ánh mắt của bất kỳ ai. Tôi phải sống vui vẻ, nuôi con thành tài để những người từng coi thường mình phải sáng mắt” - chị nói.

Xinh đẹp, quyến rũ, có nhà lầu xe hơi, lại là giám đốc bộ phận của một hãng bay với mức lương tháng ngàn đô, chị Đỗ Thị Tố Quỳnh (35 tuổi, ngụ Q.9, TPHCM) vẫn bị chồng bỏ dù đã có với nhau 3 mặt con. “Chúng mình đều có công việc riêng, anh yêu cầu mình nghỉ việc để ở nhà chăm con. Tại sao người hy sinh phải là tôi? Tôi đã mang nặng đẻ đau sinh ra 3 đứa con, giờ nhiệm vụ nuôi dạy cũng đổ lên đôi vai này. Không tìm được tiếng nói chung nên ra tòa. Con tôi, tôi nuôi. Tôi đâu có thiếu tiền” - chị Quỳnh gay gắt nói.

Nhắc lại đám cưới cổ tích cách đây 5 năm, chị Quỳnh vẫn chưa thôi ấm ức. Anh theo đuổi chị từ hồi cấp 3. Sau này đi làm, vô tình gặp nhau ở Sài Gòn. Ngày chị gật đầu đồng ý trở thành vợ anh, đám cưới tổ chức ở nhà hàng 5 sao, sân khấu trang hoàng bằng hoa tươi nhập khẩu. Cô dâu xúng xính trong chiếc soa- rê đặt riêng từ một nhà thiết kế nổi tiếng… Chồng chị chiều chuộng, “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”.

Vậy nhưng ở với nhau chưa được 3 năm, có 2 đứa con gái thì gia đình lục đục. Những tưởng sinh thêm quý tử sẽ cứu hôn nhân bên bờ vực thẳm, ai ngờ con chưa ra đời, cha mẹ đã chia tay. “Tôi mất niềm tin vào đàn ông. Họ chỉ biết lợi cho mình, mặc kệ cảm giác người vợ ra sao. Chia tay cũng đau khổ, con thiệt thòi,  nhưng cố níu kéo có khi còn tệ hơn” - chị Quỳnh tâm sự.

Mơ một hạnh phúc

Là phụ nữ, ai cũng ước mơ có một gia đình, một mái ấm, một chỗ dựa vững vàng, an toàn, bền lâu. Chẳng người phụ nữ nào lại mong muốn một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chồng một nơi, vợ một nẻo để con bơ vơ, thiếu thốn tình cảm. Khi buộc phải chấp nhận kết thúc cuộc hôn nhân nghĩa là với họ khả năng chịu đựng đã đi quá giới hạn.

Không ít phụ nữ đơn thân cho rằng, chính người chồng đã phá hỏng cuộc hôn nhân của gia đình bởi sự vô tâm, vô tình hay bởi sự đối đãi tệ bạc với vợ con. Đàn ông thường nghĩ điều đàn bà cần chỉ là tiền, đưa đủ tiền lo sinh hoạt mỗi tháng là đủ trách nhiệm và bổn phận làm cha, làm chồng.

Phụ nữ đơn thân: Những điều được - mất ảnh 1 Trời cao, biển rộng… mẹ chỉ cần có con là đủ

Họ có biết đâu rằng, người vợ cần mình nhiều hơn thế. Những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời cần có chồng bên cạnh. Cần những lúc sóng gió nhất có chỗ cậy trông; họ cần những bữa cơm gia đình có đầy đủ thành viên.

“Dù tôi rất hận chồng cũ nhưng không bao giờ nói xấu chồng” - chị Khương khẳng định và cho biết, chị vui với cuộc sống hiện tại. Trong những chuyến du lịch luôn có hai mẹ con đi với nhau. Con gái đã lớn và rất hiểu chuyện, luôn chia sẻ mọi “bí mật” cùng mẹ như những người bạn.

 Chị Khương cũng tiết lộ, có vài người cũng theo đuổi. Tuy nhiên, chị vẫn chưa hoàn toàn mở lòng. Bởi yêu là một chuyện, còn về chung nhà lại là chuyện khác. Chị nói: “Mình đã qua một lần đò, ở độ tuổi không còn trẻ nên càng chín chắn hơn khi quyết định kết hôn. Tôi vẫn như con chim sợ cành cong sau lần đổ vỡ ấy”. Vậy chị có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại?- tôi hỏi. Đăm chiêu khá lâu, chị Khương bộc bạch: “Tôi hài lòng với quyết định của mình nhưng chưa hạnh phúc, bởi hạnh phúc là phải hoàn hảo. Dẫu sao, cuộc sống single mom (mẹ đơn thân) với một đứa con gái vẫn có niềm vui riêng của tôi”.

 Làm mẹ đơn thân không phải là lựa chọn có chủ định trước nên việc một phụ nữ tự mình nuôi bản thân và nuôi con là việc làm, quyết định khó khăn. Vì vậy, làm mẹ đơn thân đâu đơn giản như khoác lên mình một món đồ thời thượng, một thứ trang sức xa xỉ rồi khi nào thấy không hợp nữa, không còn mốt nữa thì vứt bỏ. Có người phụ nữ nào lại dại dột chạy theo “trào lưu”, “xu hướng” đầy chông gai và nước mắt ấy - chị An Quý - mẹ đơn thân ngụ ở huyện Cần Giờ (TPHCM) bộc bạch.

Nhiều bà mẹ đơn thân thường tìm đến các diễn đàn dành cho phụ nữ đơn thân để tâm sự, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Tuy chỉ là một “ngôi nhà ảo” trên mạng nhưng họ đều cảm thấy gần gũi, tin tưởng nhau. Những chuyện tế nhị, những tình huống khó của bất kỳ thành viên nào cũng được các mẹ quan tâm, đưa ra những lời khuyên hợp tình, hợp lý.

Một thành viên trong hội đơn thân tâm sự: “Mình làm mẹ đơn thân đã 3 năm, đang nuôi con gái 5 tuổi. Gần đây có một thanh niên trẻ rất quan tâm đến hai mẹ con. Tuy gia đình anh không chấp nhận nhưng anh vẫn kiên quyết muốn cưới mình. Mình đang phân vân, không biết có nên nhận lời?”. Nhiều ý kiến đưa ra, nhưng cuối cùng các thành viên đều có chung quan điểm: không nên vội vàng, phải tìm hiểu kỹ… 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.