Phát hiện khối u não nhờ... ngửi mùi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vào tháng 12 năm 2020, Neil Danziger, 47 tuổi, người Anh, bắt đầu cảm thấy lâng lâng và luôn ngửi thấy mùi như mùi diêm hoặc pháo hoa, những thứ tạo ra mùi lưu huỳnh đặc trưng. Anh đã đến gặp bác sĩ vì nghĩ rằng các triệu chứng kỳ lạ của mình có thể liên quan đến khả năng bị tắc nghẽn máu, đồng thời lưu ý rằng trước đây anh đã bị huyết áp và cholesterol cao, và ông của mình đã qua đời vì một cơn đau tim ở tuổi 60.
Phát hiện khối u não nhờ... ngửi mùi ảnh 1
Danzier và các nhà khoa học đang tham gia chương trình nghiên cứu về u nguyên bào thần kinh đệm

Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra cho thấy Danziger có một khối u nguyên bào thần kinh đệm cỡ hạt đậu, một loại u não ác tính, có kích thước nhỏ hơn 1 cm. Anh lại tỏ ra lạc quan vì khối u quá nhỏ. “Tôi đã nghe nói về những người có khối u to bằng quả mận hoặc quả táo, trong khi tôi có một khối u bằng hạt đậu,” anh nhớ lại.

Danziger đến gặp bác sĩ thần kinh, người này đã lên lịch phẫu thuật cắt bỏ khối u vào ngày 8/2 năm 2021. Mọi việc diễn ra khá tốt đẹp và anh hồi phục nhanh. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh cảm thấy hơi đau một bên đầu, chỗ anh được phẫu thuật.

Sau cuộc phẫu thuật, sinh thiết khối u của anh đã được gửi đi xét nghiệm, nơi các bác sĩ phát hiện ra rằng, các tế bào xung quanh khối u là do một gen đột biến thường được tìm thấy trong các khối u của hệ thống thần kinh trung ương nguyên phát và lo lắng rằng những ngày tồi tệ hơn đang ở phía trước đối với Danziger. Đó là khi các bác sĩ đề xuất một kế hoạch điều trị tích cực hơn bao gồm xạ trị và hóa trị kết hợp, sau đó là sáu tháng hóa trị.

Danziger hiện đang được theo dõi thường xuyên. Trong khi đó, anh và vợ Victoria đã quyên góp được 19.400 USD ( tương đương 16.000 bảng Anh) cho nghiên cứu khối u não của anh bằng cách tham gia vào cuộc gây quỹ Walk of Hope cho nghiên cứu khối u não vào năm 2022 — chỉ vài ngày sau khi kết thúc đợt hóa trị thứ năm.

Anh nói: “Walk of Hope là một trải nghiệm bổ ích và thú vị. Rất nhiều bạn bè của tôi đã tham gia cùng tôi, trong đó có một số người đã từng lái xe đưa tôi đến các buổi xạ trị và sau đó cùng tôi đi dạo quanh Công viên Regent’s, vì vậy được đi bộ 13 dặm khắp London với họ thật tuyệt vời.”

Những nỗ lực lớn của hai vợ chồng Danziger đã khiến họ được mời tới tham dự sự kiện của tổ chức từ thiện của trường đại học Queen Mary của London, nơi họ sẽ nói chuyện với các nhà khoa học đang tham gia chương trình nghiên cứu về u nguyên bào thần kinh đệm và trao tặng số tiền họ quyên góp được cho chương trình nghiên cứu này.

Theo The New York Post, South China Morning Post
MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.