Được cứu sống nhờ sản phẩm làm đẹp không ngờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Helen Bender, 26 tuổi, người Mỹ, đã mua một máy mát xa mặt đang sốt trên mạng TikTok, không ngờ nó đã cứu sống cô khi phát hiện sớm việc cô mắc ung thư giai đoạn cuối.
Được cứu sống nhờ sản phẩm làm đẹp không ngờ ảnh 1

Trong khi mát xa mặt, Bender đã phát hiện ra khối u ở xương quai hàm và đi khám bác sỹ ngay lập tức.

Khi sử dụng chiếc máy mát xa mặt Gua sha, Bender chú ý tới một chỗ lồi gần xương quai hàm của mình, sau đó chính nó đã giúp cô phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn 4.

Gua sha là máy rửa mặt theo công nghệ của Trung Quốc. Các cư dân trên mạng TikTok đã đồn thổi nhau rằng, nó có thể giúp làm cho da mặt mịn và khuôn mặt thon gọn hình chữ V và có thể làm mềm xương cổ. Điều này khiến Bender thích mê và cô đã đặt mua 1 chiếc.

Bender không quá ngạc nhiên khi phát hiện ra khối u này vì cô đã từng có một khối u ung thư ở lưng và nó không gây đau đớn. Cô chia sẻ: “Ban đầu tôi không để ý tới khối u ở cổ, gần xương quai hàm, vì nó không gây đau đớn, nhưng khi thấy nó cứ ngày càng to lên, tôi đã đi khám bác sỹ da liễu ngay”.

Bác sỹ da liễu của cô khuyên cô nên đi chụp X-quang trước khi đi nghỉ cùng gia đình tại Ý. Thế nhưng, lịch hẹn với bác sỹ của cô không thành, cô vẫn đi du lịch tới Ý và cảm thấy có gì đó không ổn trong suốt chuyến đi.

Được cứu sống nhờ sản phẩm làm đẹp không ngờ ảnh 2

Bender vui sướng khi đã thoát khỏi "lưỡi hái của tử thần"

Đi du lịch về, cô đã lập tức đến gặp bác sỹ, chụp X-quang toàn thân và choáng váng khi biết rằng, cô đã mắc ung thư giai đoạn 4, các khối u ung thư đã lan ra khắp cơ thể của cô, trong đó có tuyến tụy và hai lá phổi.

Mặc dù, bác sỹ của cô đã cho biết thông tin xấu rằng, một số bệnh nhân ung thư như vậy chỉ có thể sống được 6 tuần sau khi được phát hiện.

Bender đã ngay lập tức tham gia liệu pháp miễn dịch và cảm thấy lạc quan khi cơ thể của cô đáp ứng được. Có tới 50-50 cơ hội đáp ứng miễn dịch và cho tới nay nó đã có hiệu quả với cô.

Tuy nhiên, một số tác dụng phụ của phương pháp điều trị này đã làm cho người cô phù nề đến nỗi mà mọi người tưởng rằng cô sắp ra đi.

Bender nhớ lại: “Tôi không dám soi gương để nhìn vào khối u trên xương quai hàm vì nó lại gợi cho tôi nhớ ra rằng, tôi sắp chết và tôi không bao giờ quên điều đó”.

Sau gần hai năm điều trị, Bender đã đáp ứng tốt và hầu như không có tác dụng phụ như mọi người đã phải trải qua điều trị hóa chất. Giờ đây, Bender rất lạc quan và cô khuyên mọi người nên thường xuyên đi khám bác sỹ để phát hiện bệnh sớm, nhất là ung thư.

Theo The New York Post
MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.