Phạm Duy: 'Tôi yêu tiếng nước tôi'

Phạm Duy: 'Tôi yêu tiếng nước tôi'
TPO - Người nhạc sĩ đã bước vào tuổi xưa nay hiếm, vẫn mang trong trái tim mình niềm rộn ràng, tươi mới của những bản tình ca sâu lắng. Mỗi ca khúc ông viết ra, đều chất chứa tình yêu tha thiết trước rung động với con người, với cuộc đời.
nhụhnuhn
Nhạc sĩ Phạm Duy

Phạm Duy sinh ra ở ngôi nhà 54 phố Hàng Dầu, người nhạc sĩ ấy đã hóm hỉnh mà đùa rằng: “Nhà tôi ở Phố Hàng Dầu. Số nhà 54, đứng đầu... du côn” (Phạm Duy).

Nay khi đã bước vào tuổi 91, nhạc sĩ Phạm Duy đang sống trong một căn nhà khang trang nằm trên đường Lê Đại Hành, quận 11, TP.Hồ Chí Minh.

Sáu năm rồi, người nhạc sĩ tài hoa ấy được sống trên mảnh đất quê hương mình, được chào đón và tôn vinh.

Trong căn nhà yên tĩnh, tránh xa khỏi những khói bụi ồn ào và cuộc sống hối hả ngoài kia, Phạm Duy đặt nhiều tượng Phật, tượng Quan Âm như một sự tĩnh tâm thanh thản cho riêng mình.

Phạm Duy tiếc nuối, vì lẽ ra ông phải về nhà sớm hơn dăm bảy năm, mang theo người vợ thân yêu đã đầu gối tay ấp với ông 50 năm. Ca sĩ Thái Hằng, vợ nhạc sĩ Phạm Duy đã qua đời ở tuổi 73 vì căn bệnh ung thư khắc nghiệt.

Các ca khúc về tình yêu của Phạm Duy, đều có bóng dáng về một người con gái ông yêu, có thật trong đời, nên đều lung linh hơi thở cuộc sống.

Giờ đây, với kho tàng âm nhạc quá lớn mà ông sở hữu và cất giữ, những sáng tác của Phạm Duy đang trở lại .

Mấy hôm nay khi đi qua Nhà hát lớn Hà Nội, người ta thấy hình của ông khắp mọi nơi chuẩn bị cho show nhạc “Phạm Duy – Người phiêu lãng” cùng nhiều ca sĩ cả ở Hà Nội và Sài Gòn.

Nhiều người nói hình như năm nay là “Năm Phạm Duy” thì phải vì ngày nào mở báo chí ra cũng có tin về Phạm Duy. Nhưng lại có khán giả yêu quý ông hỏi: Sao lại chỉ là “Năm”?! Mới có mấy mươi bài được trình diễn thì hơn một nghìn ca khúc chưa công bố kia chắc còn phải “Thiên Niên Kỷ …” chứ!

Trong trái tim người nghệ sĩ ấy, vẫn luôn đập những nhịp đập khát khao yêu thương với âm nhạc, với đời sống và những điều còn chưa làm được. Phạm Duy - người tự nhận mình là "kẻ du ca chuyên nghiệp", đã ôm đàn đi lưu diễn khắp nơi để đưa những ca khúc đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam được sống giữa cuộc đời, giữa lòng người.

Đêm nhạc Phạm Duy - Người phiêu lãng diễn ra vào 20h ngày 22 và 23 tháng 7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng Cẩm Vân, Mỹ Linh, Đức Tuấn, Khánh Linh...

Tình ca - một bài hát được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác năm 1952, mang đậm nét dân ca qua giọng ca Mỹ Linh:

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.