Phá xưởng sản xuất mì chính giả, thu 4,2 tấn

 Phá xưởng sản xuất mì chính giả, thu 4,2 tấn
TP - Ngày 16/1, CATP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ vừa phá chuyên án sản xuất và tiêu thụ mì chính giả, thu 4,2 tấn mì chính thành phẩm giả.

Trước đó, sáng 15/1, lực lượng CA bất ngờ tập kích ngôi nhà của Nguyễn Văn Máng (51 tuổi, ở Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và bắt giữ Máng. Khi bị bắt, Máng vẫn đang đóng gói mì chính giả để tiêu thụ.

Khám xét nhà, lực lượng CA thu giữ 1,4 tấn mì chính thành phẩm giả đã được đóng gói, 2,8 tấn mì chính giả chưa đóng gói, 30 kg vỏ bao mì chính nhãn hiệu Ajinomoto và một máy ép nhiệt cùng một số dụng cụ, phương tiện để đóng gói mì chính giả...

Tại cơ quan CA, Máng khai: Để kiếm tiền tiêu Tết, Máng đầu tư mua dụng cụ, phương tiện sản xuất mì chính giả tại nhà. Sau đó, Máng mua nguyên liệu mì chính của một người không quen biết rồi đem về đóng gói. Lực lượng CA đã tịch thu toàn bộ số mì chính giả kể trên và tạm giữ Nguyễn Văn Máng để điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Xúc động bộ ảnh 'Đợi mình là rực rỡ': Lời nhắn gửi từ khắp các nẻo đường Hà Nội tiếp sức sĩ tử mùa thi
Xúc động bộ ảnh 'Đợi mình là rực rỡ': Lời nhắn gửi từ khắp các nẻo đường Hà Nội tiếp sức sĩ tử mùa thi
Trước thềm kỳ thi THPT Quốc gia 2025, một bộ ảnh đặc biệt mang tên “Đợi mình là rực rỡ” đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Không rực rỡ ánh đèn hay đạo cụ cầu kỳ, bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường của cô bán trà đá, chú bốc vác, cô bán rau... cùng những lời nhắn gửi đầy xúc động tới các sĩ tử.