Ơ rê ka!

Ơ rê ka!
TP - Ơ rê ka! Ơ rê ka!...

- May cho cậu là không chạy tồng ngồng giữa phố để hét câu này…

- Thì nguyên bản ông Ác-si-mét khỏa thân lao từ bồn tắm ra phố mà?

- Đó là vĩ nhân, nhà khoa học, còn cậu bắt chước thế thì thiên hạ nghĩ ngay cậu là ngáo đá, hay cũng từ Trâu Quỳ về…

- Đừng coi thường nhau thế! Ông Ác-si-mét tìm ra khối lượng riêng, còn mình bỗng dưng, xuất thần tìm ra mẫu số chung pi-a của các lễ hội.

- Điêu quá! Mỗi lễ hội có một bản sắc vùng miền riêng, thế nên cách họ quảng bá, giới thiệu, tiếp thị cũng mỗi nơi một vẻ. Cậu mà tìm được mẫu số chung thì ơn giời, thiên tài đây rồi!

- Nghĩa là cậu kiên quyết không tin?

- Đương nhiên! Hãy thuyết phục mình đi!

- Này nhé, cả nước có hơn 8.000 lễ hội lớn nhỏ. Giữa bạt ngàn muôn hồng nghìn tía ấy làm sao để không bị khuất lấp, không bị chìm lắng, không bị lãng quên? Chỉ cần thiên hạ nhớ đến tên của lễ hội cấp thôn, cấp làng, cấp xã, cấp huyện thôi là thành công của ban tổ chức. Dễ phát thư mời, dễ kêu tài trợ, dễ vận động con em xa xứ…

- Nói nhanh đi, họ làm cách nào?

- Tạo xì-căng-đan! Họ chém đầu lợn giữa sân đình, họ dùng vồ đập đầu trâu giữa sân vận động, họ trang bị gậy gộc quyết chiến tranh lộc… Họ đẩy xung đột lên cao trào và truyền thông nhảy vào, thế là pi-a ngược cho họ…

- Hay! Kế trong kế! Thế mà cậu cũng nghĩ ra! Xứng đáng ơ rê ka!

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.